DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Như cánh chim trời Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Như cánh chim trời Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 27 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 27 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Như cánh chim trời Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Như cánh chim trời

Go down

Như cánh chim trời Empty Như cánh chim trời

Bài gửi by levanthang 05/08/10, 10:47 pm

Như cánh chim trời
Thân tặng các bạn thời cùng học phổ thông

Tôi gặp lại em vào một chiều cuối đông. Trời Hà Nội rét đến tê tái, cái lạnh miền Bắc như cứa vào thịt da khiến những kẻ tha hương như tôi càng thêm bồi hồi xao xuyến.
- Rét quá phải không anh? Anh xa Hà Nội lại là một ngày hè oi ả.
Câu đầu tiên sau nhiều năm xa cách là vậy, có cả nóng và lạnh, có cả giận hờn oán trách và xót xa thương cảm.

Chúng tôi chia tay nhau vào những ngày phượng nở. Những cánh hoa đỏ tươi không còn mộng mơ ép trong trang sách học trò. Màu phượng vĩ chỉ còn là những vấn vương ngọt ngào xa dần theo năm tháng.
Ngày ấy, tôi và em học chung một lớp. Nhóm chúng tôi có bốn người. Tôi nhiều tuổi nhất nên được gọi là “bác”. Mà làm anh của một nhóm đứa nào cũng lắm lời thì đến là mệt. Nhiều việc chúng nó răm rắp vâng lời nhưng đôi khi cũng có những phản ứng gay gắt:
- Dẹp ông đi, đừng có phức tạp hoá vấn đề.
Là nữ duy nhất trong nhóm, em chưa bao giờ nói với tôi như vậy. Đôi khi bắt gặp ánh mắt xa xăm, buồn thăm thẳm của em nhưng tôi chỉ vô tư nghĩ rằng: “Bọn con gái mới lớn đứa nảo chả vậy”. Cứ như thế tôi và em đi qua những năm tháng giảng đường và trắng đêm qua mỗi kỳ thi. Ngày ra trường, tôi tếu táo:
“Bốn phương non nước mù khơi
Cánh hồng bay bổng tuyệt vời từ đây”
Còn em, không nói gì chỉ hát tặng cô giáo chủ nhiệm và cả lớp bài “Chân tình”. …“Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em”…Câu hát ngân lên như những lời nhắn gửi thiết tha khiến ai cũng nhoà lệ.
- Bây giờ anh ở đâu, làm gì?
Câu hỏi của em kéo tôi về thực tại.
- Anh đang làm việc tại một chi nhánh BIDV cách Hà Nội gần hai nghìn kilômét. Có cả những ngày sau 8 tiếng ở cơ quan là thức trắng để viết chuyện ngắn.
- Có nói khoác không anh? Ngày còn đi học chỉ có một buổi lên giảng đường mà anh còn không viết được gì nữa là bây giờ!
- Môi trường mới, cuộc sống mới và rất nhiều thuận lợi để viết đấy!
- Thật không? Ngày trước em chỉ biết anh đọc sách nhiều chứ chưa thấy anh viết bao giờ.
Bốn chúng tôi thân nhau cũng chính vì thế, cả bốn đứa đều ham đọc sách. Có nhiều điều bổ ích nhưng đôi khi cũng nhồi nhét vào đầu cả những thứ không đâu vào đâu.
- Em nhớ Phan Đức và Quảng già chứ?
- Nhóm mình thì quên làm sao được, cả hai người đều làm ở ngân hàng Đầu tư và phát triển mà.
- Đúng rồi, Phan Đức ở chi nhánh Bắc Hà Nội còn Quảng già ở Phủ Quỳ Nghệ An.
- Em chỉ biết sơ sơ chứ không biết tường tận như anh.
- Bọn anh tuy xa nhưng lại quá gần, ngôi nhà BIDV mà lại. Anh còn biết em đang làm việc tại VNPT, đối tác chiến lược hợp tác toàn diện của Ngân hàng Đầu tư phát triển đấy.
- Sao anh có thể biết được điều đó?
- Anh, Đức và Quảng cùng hệ thống nên thường xuyên liên lạc với nhau. Qua đó mới biết được công việc của em.
- Thế sao bây giờ anh mới liên lạc với em?
- Nhiều chuyện khó có thể nói được em ạ. Có cả sự bận rộn trong công việc và cả những nhọc nhằn mưu sinh khiến con người ta vội vàng quên đi quá khứ.
- Trong số đó có những người như anh?
Đó không phải là một lời kết tội vu vơ. Ngày đó, tôi ra đi mang trong mình một niềm hăm hở của một kẻ muốn tìm cảm giác mạnh, khám phá những vùng đất mới. Trái tim kiêu hãnh đã đánh rơi quá khứ ngọt ngào và vụng dại, dẫu biết rằng tôi không bao giờ quên được lời em đã nhắn gửi “Anh như cánh chim trời, cứ mòn mỏi bay đi chẳng bao giờ tìm bến đỗ”.

Năm tháng qua đi, có công việc, có cuộc sống và những thành công nho nhỏ trong cuộc đời, tôi lấy vợ, sinh con và bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Sau giờ làm việc, là nụ cười hạnh phúc của con thơ. Nhiều lúc con ốm, cả hai vợ chồng trẻ chạy đôn chạy đáo đến quên cả chính mình. Vì thế tôi đã không còn nhớ rằng mình là cánh chim trời, chưa bao giờ mỏi cánh. Gặp lại em giữa một chiều đông buốt giá khiến lòng mình trở nên trống vắng, buồn và day dứt khiến tôi không thể nói với em tất cả những gì đã nghĩ. Chỉ biết rằng em đã là một phần Hà Nội trong tôi, một chút nhớ nhung, một chút bồi hồi xao xuyến, cả một ngày đông lạnh đến tê tái và một ngày hè nắng như đổ lửa. Xin hãy đừng như tôi, chấp chới đi tìm cõi bình an ở một bầu trời xa vắng để rồi phải nuối tiếc những gì đã qua. Hạnh phúc luôn ở cạnh ta, xunh quanh ta, hãy cảm nhận và đón lấy từ những gì gần gũi thân thương nhất.

Lê Thắng - BIDV Đắk Nông
levanthang
levanthang
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 68
Mức độ đóng góp : 824
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 04/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Như cánh chim trời Empty Vẫn nhớ ngày xưa

Bài gửi by B?n c? 17/09/10, 09:53 am

Viết nữa đi Thắng ơi! Thời gian trôi qua thật mau, chỉ còn tình bạn đọng lại! Nếu không viết, ta sẽ quên, không biết có lúc nào nhớ lại! Tình cảm trong tôi vẫn còn sâu lắng lắm, từng một thời thơ ấu có nhau, cùng nhau đi trên con đường thơ dại! Để bây giờ nhớ mãi về nhau! Chúc bạn khỏe và công tác tốt!
avatar
B?n c?
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết