Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Chuyện điện thoại và internet
Trang 1 trong tổng số 1 trang
01022012
Chuyện điện thoại và internet
Trước tiên khi đăng bài, để không làm phật ý Admin Linh xin được cung cấp luôn. Nguồn bài viết: từ INTERET
Trong thời đại công nghệ bây giờ đúng là hiện đại thì hại điện, không những thế còn hại cả con người nữa. Linh kể ra đây thì có nhiều chuyện bi không ra bi mà hài cũng không ra hài nữa, nói tóm lại toàn những chuyện trớ trêu khiến những người liên quan dở khóc dở cười.
Chuyện thứ nhất: Có những người có thú vui chơi sim số đẹp, sau khi mua sim dùng một thời gian rồi, bọn bán sim thấy nhớ quá vì lâu ngày không bán được sim số chọn. Chúng liền tung lên mạng những cái tin đại loại như: vì người yêu bỗng nhiên bỏ rơi em đi theo một người phụ nữ khác, em hận tình nên sẵn sàng quan hệ với bất cứ anh nào để trả thù đời, nếu anh nào muốn cùng em thì hãy liên lạc với em theo số...Ưu tiên những anh call cho em sớm nhất, em sẽ hết mình. Khi tin đó được lưu thông trên mạng thì hàng ngày nạn nhân phải tiếp hàng trăm cuộc điện thoại không mong muốn. Nếu không tìm hiểu tin đó ở trang nào để mà đính chính, hoặc không có cách nào để chặn cuộc gọi đến thì chỉ có nước mua số điện thoại khác mà dùng thôi. Thế là chúng nó lại bán được SIM giá cao...
Chuyện thứ 2: chuyện của những người rỗi hơi, trả thù người khác qua mạng
Trong thời đại công nghệ bây giờ người ta tận dụng tới mức tối đa những tính năng ưu việt của công nghệ cao để trả thù nhau. Hoặc làm mất danh dự của nhau và tệ hại hơn là những thiệt hại không thể lường trước được. Tuy nhiên tôi chỉ có thể hạn chế trong bài viết của mình thôi.
Vì bất cứ một lý do nhỏ nhoi nào, có thể dẫn đến hành động trả thù cá nhân. Khi kẻ trả thù đăng kèm số điện thoại của người bị trả thù với tin đại loại như:
Thế là sau ngần ấy năm sông chung với nhau, những tưởng cuộc sống sẽ luôn hạnh phúc. Ngờ đâu cuộc hôn nhân của em đã tan vỡ vì một lý do duy nhất mà chồng em đưa ra là e không giỏi về sex. Mặc dù em là một người phụ nữ xinh đẹp và duyên dáng. Em phải làm sao để giữ chồng mình đây các anh ơi. Hãy chia sẻ cùng em theo số...
Thế rồi nạn nhân hàng ngày phải tiếp nhận hàng trăm cuộc điện thoại của những kẻ đi chinh phục đàn bà, rồi hàng trăm tin nhắn với lời lẽ không đâu vào đâu...
Chuyện đó cũng là bình thường thôi, bởi đó là chuyện của cánh đàn ông hiếu kỳ, chỉ thích "tăm" hàng "rau sạch". Nhưng điều Linh muốn nói ở đây là xã hội bây giờ cũng nhiều chuyện lạ lùng. Khi đứng trước một tai nạn giao thông thì rất nhiều người dửng dưng, khi một phụ nữ bị móc túi ở bến xe thì có người thấy mà cũng mặc... Vậy mà với những thông tin đó thì lại toàn những anh hùng ở xó xỉnh nào cũng lăn xả vào để lên tiếng "anh sẽ chia sẻ và cứu giúp cuộc đời cho em".
Người tử tế hơn thì còn lịch sự hỏi: xin lỗi em có phải tin do chính em đã đăng không...Người thiếu văn hóa hơn thì nhắn những tin mà chẳng ra làm sao cả: anh luôn sẵn sàng chia sẻ và tư vấn giúp em để em có thể giữ được chồng mình.
Em à! tưởng chuyện gì, chứ lý do chỉ vì sex anh sẽ giúp em học, em học rồi có khi em lại học giỏi thì sao...
Cứ như đi ra xã hội này gặp được toàn người hùng ấy. Có những thằng bố lếu bố láo thì chỉ có nháy máy. Can đảm nhắn tin lại hỏi đến một cuộc gọi mà anh cũng không gọi được cho em thì a giúp e bằng cái gì đây, anh nghèo thế sao. Nó sẽ nhắn tin trả lời "anh nghèo nhưng anh có trái tim"... thật là bố láo.
Nếu tỉnh táo mà nhận ra kẻ đã tung tin làm bậy là ai, có người còn kéo léo xử sự lại, bằng cách nhắn tin: xin lỗi anh số này em đang sạc pin, xin anh vui lòng nhắn tin qua số... em sẽ tâm sự nhiều với anh. Đương nhiên sẽ dẫn được kẻ hiếu kỳ đi tìm chính đối tượng đã đăng tin để tâm sự. Nhưng đó là khi xác định chính xác đối tượng, thì đó xem như chuyện phản pháo của mình.
Còn trong trường hợp không xác định được ai đã trả thù mình thì tốt nhất nên xin đăng ký kết nối với cơ quan chức năng để hạn sự quấy rầy và làm phiền, hoặc một phương án nào đó tốt cho bạn.
Trong phạm vi của diễn đàn, xin phép cho tôi chỉ viết như vậy. Dẫu sao điều tôi mong muốn nhất qua bài viết của mình là mong sao trong cộng đồng chúng ta sẽ không có nạn nhân và không có những người đi trả thù người khác như bài viết. Hoặc giả có những ai đã bị trả thù dẫn đến việc vợ chồng hiểu nhầm nhau mất đoàn kết thì hãy bình tâm mà hiểu vợ, hiểu chồng mình hơn. Đừng để đạn lạc tên bay làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Cảm ơn tất cả những ai đã quan tâm!
Trong thời đại công nghệ bây giờ đúng là hiện đại thì hại điện, không những thế còn hại cả con người nữa. Linh kể ra đây thì có nhiều chuyện bi không ra bi mà hài cũng không ra hài nữa, nói tóm lại toàn những chuyện trớ trêu khiến những người liên quan dở khóc dở cười.
Chuyện thứ nhất: Có những người có thú vui chơi sim số đẹp, sau khi mua sim dùng một thời gian rồi, bọn bán sim thấy nhớ quá vì lâu ngày không bán được sim số chọn. Chúng liền tung lên mạng những cái tin đại loại như: vì người yêu bỗng nhiên bỏ rơi em đi theo một người phụ nữ khác, em hận tình nên sẵn sàng quan hệ với bất cứ anh nào để trả thù đời, nếu anh nào muốn cùng em thì hãy liên lạc với em theo số...Ưu tiên những anh call cho em sớm nhất, em sẽ hết mình. Khi tin đó được lưu thông trên mạng thì hàng ngày nạn nhân phải tiếp hàng trăm cuộc điện thoại không mong muốn. Nếu không tìm hiểu tin đó ở trang nào để mà đính chính, hoặc không có cách nào để chặn cuộc gọi đến thì chỉ có nước mua số điện thoại khác mà dùng thôi. Thế là chúng nó lại bán được SIM giá cao...
Chuyện thứ 2: chuyện của những người rỗi hơi, trả thù người khác qua mạng
Trong thời đại công nghệ bây giờ người ta tận dụng tới mức tối đa những tính năng ưu việt của công nghệ cao để trả thù nhau. Hoặc làm mất danh dự của nhau và tệ hại hơn là những thiệt hại không thể lường trước được. Tuy nhiên tôi chỉ có thể hạn chế trong bài viết của mình thôi.
Vì bất cứ một lý do nhỏ nhoi nào, có thể dẫn đến hành động trả thù cá nhân. Khi kẻ trả thù đăng kèm số điện thoại của người bị trả thù với tin đại loại như:
Thế là sau ngần ấy năm sông chung với nhau, những tưởng cuộc sống sẽ luôn hạnh phúc. Ngờ đâu cuộc hôn nhân của em đã tan vỡ vì một lý do duy nhất mà chồng em đưa ra là e không giỏi về sex. Mặc dù em là một người phụ nữ xinh đẹp và duyên dáng. Em phải làm sao để giữ chồng mình đây các anh ơi. Hãy chia sẻ cùng em theo số...
Thế rồi nạn nhân hàng ngày phải tiếp nhận hàng trăm cuộc điện thoại của những kẻ đi chinh phục đàn bà, rồi hàng trăm tin nhắn với lời lẽ không đâu vào đâu...
Chuyện đó cũng là bình thường thôi, bởi đó là chuyện của cánh đàn ông hiếu kỳ, chỉ thích "tăm" hàng "rau sạch". Nhưng điều Linh muốn nói ở đây là xã hội bây giờ cũng nhiều chuyện lạ lùng. Khi đứng trước một tai nạn giao thông thì rất nhiều người dửng dưng, khi một phụ nữ bị móc túi ở bến xe thì có người thấy mà cũng mặc... Vậy mà với những thông tin đó thì lại toàn những anh hùng ở xó xỉnh nào cũng lăn xả vào để lên tiếng "anh sẽ chia sẻ và cứu giúp cuộc đời cho em".
Người tử tế hơn thì còn lịch sự hỏi: xin lỗi em có phải tin do chính em đã đăng không...Người thiếu văn hóa hơn thì nhắn những tin mà chẳng ra làm sao cả: anh luôn sẵn sàng chia sẻ và tư vấn giúp em để em có thể giữ được chồng mình.
Em à! tưởng chuyện gì, chứ lý do chỉ vì sex anh sẽ giúp em học, em học rồi có khi em lại học giỏi thì sao...
Cứ như đi ra xã hội này gặp được toàn người hùng ấy. Có những thằng bố lếu bố láo thì chỉ có nháy máy. Can đảm nhắn tin lại hỏi đến một cuộc gọi mà anh cũng không gọi được cho em thì a giúp e bằng cái gì đây, anh nghèo thế sao. Nó sẽ nhắn tin trả lời "anh nghèo nhưng anh có trái tim"... thật là bố láo.
Nếu tỉnh táo mà nhận ra kẻ đã tung tin làm bậy là ai, có người còn kéo léo xử sự lại, bằng cách nhắn tin: xin lỗi anh số này em đang sạc pin, xin anh vui lòng nhắn tin qua số... em sẽ tâm sự nhiều với anh. Đương nhiên sẽ dẫn được kẻ hiếu kỳ đi tìm chính đối tượng đã đăng tin để tâm sự. Nhưng đó là khi xác định chính xác đối tượng, thì đó xem như chuyện phản pháo của mình.
Còn trong trường hợp không xác định được ai đã trả thù mình thì tốt nhất nên xin đăng ký kết nối với cơ quan chức năng để hạn sự quấy rầy và làm phiền, hoặc một phương án nào đó tốt cho bạn.
Trong phạm vi của diễn đàn, xin phép cho tôi chỉ viết như vậy. Dẫu sao điều tôi mong muốn nhất qua bài viết của mình là mong sao trong cộng đồng chúng ta sẽ không có nạn nhân và không có những người đi trả thù người khác như bài viết. Hoặc giả có những ai đã bị trả thù dẫn đến việc vợ chồng hiểu nhầm nhau mất đoàn kết thì hãy bình tâm mà hiểu vợ, hiểu chồng mình hơn. Đừng để đạn lạc tên bay làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Cảm ơn tất cả những ai đã quan tâm!
lâm âu linh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Chuyện điện thoại và internet :: Comments
Re: Chuyện điện thoại và internet
Hôm vừa rồi về T.H, bị ai đó vui tính, cho điện thoại của mình lên trang Jaovat, kết bạn, mình cũng suốt ngày nhận được điện thoại. Ban đầu cũng giận ai đó vô lý vì mình có làm gì để thù oán với ai bao giờ đâu, nhưng sau một lúc thôi thì thấy bình thường, vì mình nghĩ: Kệ họ, ai gieo gì gặt nấy. Còn mình tập cảm ơn cuộc sống kể cả điều tồi tệ.
Hôm nay đọc bài này nghi ngờ cho bạn Linh quá, hihi, đùa đấy!
Hôm nay đọc bài này nghi ngờ cho bạn Linh quá, hihi, đùa đấy!
Phúc à! Linh cũng hy vọng là bạn đang nói đùa, sở dĩ Linh viết bài này là do chính L cũng là nạn nhân của những trò đùa hay một sự trả thù nào đó khi công nghệ bị lợi dụng. Nhưng cũng rất may là bên công an họ đã tìm ra đối tượng đã tung số điện thoại của Linh lên mạng là một cô gái 29 tuổi ở Hà Nội. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng phải cho qua thôi bạn ạ.
Similar topics
» Điện thoại
» Sạc điện thoại bằng nước sôi
» Vào facebook trên điện thoại Iphone, HTC v.v...
» Điện thoại được sạc pin bằng giọng nói
» Phát sóng Wifi cho laptop thông qua điện thoại (GPRS, 3G)
» Sạc điện thoại bằng nước sôi
» Vào facebook trên điện thoại Iphone, HTC v.v...
» Điện thoại được sạc pin bằng giọng nói
» Phát sóng Wifi cho laptop thông qua điện thoại (GPRS, 3G)
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|