Thống Kê
Hiện có 15 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 15 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Lời tâm sự cùng các bạn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
29102011
Lời tâm sự cùng các bạn
Các bạn thân mến của tôi, trước những lời tâm sự của tôi cho phép tôi được gửi lời chào thân thương đến tất cả. Tôi biết là đã đến sân chơi này hơi muộn, nhưng cũng không thấy buồn vì điều đó, vì sau tôi sẽ còn nhiều bạn sẽ đến. Tôi cảm thấy có phần nào hạnh phúc, bởi cũng có phần nào để hiểu tâm trạng của những bạn đến muộn hơn tôi.
Các bạn thân mến của tôi ạ! tôi không đụng đến máy tính đã 11 năm rồi, còn với tình bạn của chúng ta thì chuẩn bị bước sang năm thứ 17, kể từ khi cánh cổng trường HH2 từ từ khép lại phía sau lưng trong cái nắng chói chang của mùa hè, trong sắc đỏ rực trời của hoa phượng, trong màu trắng của áo học trò với những nét tinh nghịch ngây thơ, trong hơi thở đều đều của thời gian với biết bao nỗi nhớ, mà nhớ mãi đến ngày hôm nay và tiếp theo là chuỗi ngày sau nữa.
Tôi giờ đây là một mảnh đời cũng đang như bao người - bước hối hả trên con đường mòn cuộc sống với nhứng ngả rẽ không định trước mà số phận đã dành cho tôi.
Tôi giờ đây là một cuộc đời đầy dang dở, những mớ suy nghĩ hỗn độn rối như mối bòng bong.
Nhưng dù có là ai và thế nào đi chăng nữa, tôi cũng đã đên đây vui cùng các bạn để cảm thấy cuộc sống đơn giản phần nào.
Các bạn thân mến: cuộc sống cũng đã trải qua nhiều rồi nhưng hôm nay ngồi e dè gõ từng nét chữ để thông tin đảm bảo hai chiều, chưa biết có ai đã nhận ra người bạn của mình hay không nhưng mắt đã toét hêt cả ra rồi, đụng vào máy tính thì nhớ nhớ quên quên cũng phải nhờ đứa cháu đang học cấp 2 bổ túc cho vài buổi. Chính lúc này đây tôi mới hiểu được phần nào tâm trạng của những người chưa đến, phải chăng một ai trong số họ cũng đang còn có những vấn đề chưa thu xếp được, măc dù cái từ nghe rất đỗi thân thương.
Cũng có thể có những người thì kém may mắn hơn, khi quy luật tự nhiên đã ban cho họ một giới tính, nhưng trong quá trình phát triển và bảo tồn những gì của tạo hóa, cũng chính quy luật tự nhiên lại bắt họ phải phát triển một cách lệch lạc, họ đã dám mạnh dạn bước ra sân chơi của chúng ta chưa hay còn ngại những ánh mắt dòm ngó. Cứ có thể, có thể như tôi thì đến bao giờ mới nói hết điều có thể phải không các bạn.
Tôi chỉ muốn tâm sự và gửi gắm một điều, hãy tạo cho ai đó quên đi cảm giác là mình đã đến muộn vì cuộc sống của họ kém may mắn hơn, để được hòa đồng và chung vui tiếng cười như ngày còn đang cắp sách, và để được sẻ chia, sẻ chia những điều trong cuộc sống vì cũng đã bước trên con đường cuộc sống bao năm rồi.
Cuối cùng cho tôi được gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe tới gia đình bạn HHS người đã dày công sáng lập. Cho tôi được gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các gia đình những người anh em . Chúc sân chơi của chúng ta phát triển hơn nữa như tâm huyết của bạn HHS.
BẠN CỦA CÁC BẠN!
Các bạn thân mến của tôi ạ! tôi không đụng đến máy tính đã 11 năm rồi, còn với tình bạn của chúng ta thì chuẩn bị bước sang năm thứ 17, kể từ khi cánh cổng trường HH2 từ từ khép lại phía sau lưng trong cái nắng chói chang của mùa hè, trong sắc đỏ rực trời của hoa phượng, trong màu trắng của áo học trò với những nét tinh nghịch ngây thơ, trong hơi thở đều đều của thời gian với biết bao nỗi nhớ, mà nhớ mãi đến ngày hôm nay và tiếp theo là chuỗi ngày sau nữa.
Tôi giờ đây là một mảnh đời cũng đang như bao người - bước hối hả trên con đường mòn cuộc sống với nhứng ngả rẽ không định trước mà số phận đã dành cho tôi.
Tôi giờ đây là một cuộc đời đầy dang dở, những mớ suy nghĩ hỗn độn rối như mối bòng bong.
Nhưng dù có là ai và thế nào đi chăng nữa, tôi cũng đã đên đây vui cùng các bạn để cảm thấy cuộc sống đơn giản phần nào.
Các bạn thân mến: cuộc sống cũng đã trải qua nhiều rồi nhưng hôm nay ngồi e dè gõ từng nét chữ để thông tin đảm bảo hai chiều, chưa biết có ai đã nhận ra người bạn của mình hay không nhưng mắt đã toét hêt cả ra rồi, đụng vào máy tính thì nhớ nhớ quên quên cũng phải nhờ đứa cháu đang học cấp 2 bổ túc cho vài buổi. Chính lúc này đây tôi mới hiểu được phần nào tâm trạng của những người chưa đến, phải chăng một ai trong số họ cũng đang còn có những vấn đề chưa thu xếp được, măc dù cái từ nghe rất đỗi thân thương.
Cũng có thể có những người thì kém may mắn hơn, khi quy luật tự nhiên đã ban cho họ một giới tính, nhưng trong quá trình phát triển và bảo tồn những gì của tạo hóa, cũng chính quy luật tự nhiên lại bắt họ phải phát triển một cách lệch lạc, họ đã dám mạnh dạn bước ra sân chơi của chúng ta chưa hay còn ngại những ánh mắt dòm ngó. Cứ có thể, có thể như tôi thì đến bao giờ mới nói hết điều có thể phải không các bạn.
Tôi chỉ muốn tâm sự và gửi gắm một điều, hãy tạo cho ai đó quên đi cảm giác là mình đã đến muộn vì cuộc sống của họ kém may mắn hơn, để được hòa đồng và chung vui tiếng cười như ngày còn đang cắp sách, và để được sẻ chia, sẻ chia những điều trong cuộc sống vì cũng đã bước trên con đường cuộc sống bao năm rồi.
Cuối cùng cho tôi được gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe tới gia đình bạn HHS người đã dày công sáng lập. Cho tôi được gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các gia đình những người anh em . Chúc sân chơi của chúng ta phát triển hơn nữa như tâm huyết của bạn HHS.
BẠN CỦA CÁC BẠN!
lâm âu linh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Lời tâm sự cùng các bạn :: Comments
Re: Lời tâm sự cùng các bạn
Thật xúc động khi đọc tâm sự của bạn, không sao, cuối cùng thì bạn đã đến đây, về với mái nhà thân yêu của chúng ta. Hãy xem đây là mái ấm vỗ về bạn khi bạn mệt mỏi ngoài cuộc đời, hãy xem đây như là người thân đáng để chia sẻ cùng những thành công của bạn! Mến thân dù bạn là ai của mái trường Hoằng Hóa 2 thân yêu!
Lâm Âu Linh, chưa biết bạn là ai nhưng thật tuyệt vời - những tình cảm, tâm sự của bạn thật chân thành, mộc mạc, thật là cảm động. Hãy kết nối và sinh hoạt cùng mọi người bạn nhé.
Những lời khen tặng của bạn cho cá nhân HHS, mình xin san đều cho tất cả các bạn trên diễn đàn này, chính các bạn mới là những nhân tố tích cực giúp cho cộng đồng của chúng ta ngày một phát triển. Chính bạn đó, Lâm Âu Linh sẽ đóng góp cho diễn đàn và cộng đồng của chúng ta luôn mãi ấm tình bằng hữu, sâu đậm tình đồng hương. Hãy giữ kết nối bạn nhé! Keep in touch, my friend!
Những lời khen tặng của bạn cho cá nhân HHS, mình xin san đều cho tất cả các bạn trên diễn đàn này, chính các bạn mới là những nhân tố tích cực giúp cho cộng đồng của chúng ta ngày một phát triển. Chính bạn đó, Lâm Âu Linh sẽ đóng góp cho diễn đàn và cộng đồng của chúng ta luôn mãi ấm tình bằng hữu, sâu đậm tình đồng hương. Hãy giữ kết nối bạn nhé! Keep in touch, my friend!
Khi đọc những lời tâm sự của bạn Lâm Âu Linh, lòng mình như se lại một cái gợn mình xúc động. Những lời tâm sự chân thành của bạn gợi cho mình nhớ lại những người bạn HH2 thân yêu. Bạn hãy thường xuyên liên lạc với gia đình nha. Chúc cho bạn luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.
Minh Tuân
Minh Tuân
Similar topics
» Chè nhãn bọc hạt sen ướp cùng hoa nhài
» Chia sẻ tí tin vui cùng các anh chị.
» Tâm sự cùng chị Hồng Phúc
» Ngày 18 tháng 5 đen đủi
» Ảnh Cười: Cũng vẫn thế thôi
» Chia sẻ tí tin vui cùng các anh chị.
» Tâm sự cùng chị Hồng Phúc
» Ngày 18 tháng 5 đen đủi
» Ảnh Cười: Cũng vẫn thế thôi
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|