Thống Kê
Hiện có 18 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 18 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Chút ngẫu hứng ngày mùa hạ
3 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chút ngẫu hứng ngày mùa hạ
Không đóng cửa sổ ngày mùa hạ
Nắng mặc song thưa cứ ùa vào
Thấp thoáng mây mùa cô gái nhỏ
Bàn tay thả gió thổi hư hao...
Không đóng cửa sổ ngày mùa hạ
Nên mưa ướt cả mấy trang thơ
Lấm lem nhiều lắm trong nỗi nhớ
Tí tách tròn rơi phố gọi mùa...
Không đóng cửa sổ ngày mùa hạ
Quanh năm then chốt cũng như thừa
Phòng anh chỉ có mưa và nắng
Kẻ trộm leo vào ... đứng ngẩn ngơ
Không đóng cửa sổ ngày mùa hạ
Lòng anh rộng rãi nhớ một người
Lúc nồng giấc ngủ, khi tựa ghế
Ngoài kia bao la mây đang trôi ....
Nắng mặc song thưa cứ ùa vào
Thấp thoáng mây mùa cô gái nhỏ
Bàn tay thả gió thổi hư hao...
Không đóng cửa sổ ngày mùa hạ
Nên mưa ướt cả mấy trang thơ
Lấm lem nhiều lắm trong nỗi nhớ
Tí tách tròn rơi phố gọi mùa...
Không đóng cửa sổ ngày mùa hạ
Quanh năm then chốt cũng như thừa
Phòng anh chỉ có mưa và nắng
Kẻ trộm leo vào ... đứng ngẩn ngơ
Không đóng cửa sổ ngày mùa hạ
Lòng anh rộng rãi nhớ một người
Lúc nồng giấc ngủ, khi tựa ghế
Ngoài kia bao la mây đang trôi ....
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Chút ngẫu hứng ngày mùa hạ
"Không đóng cửa sổ ngày mùa hạ
Kẻ trộm leo vào đứng ngẩn ngơ..."
Ngẩn ngơ vì nắng, gió hay vì thơ
Vì nét xuân kia lúng liếng cười...
(a-đờ-min)
Ôi anh trộm này lãng mạn quá!
Kẻ trộm leo vào đứng ngẩn ngơ..."
Ngẩn ngơ vì nắng, gió hay vì thơ
Vì nét xuân kia lúng liếng cười...
(a-đờ-min)
Ôi anh trộm này lãng mạn quá!
unser- Khách viếng thăm
Re: Chút ngẫu hứng ngày mùa hạ
(Adm)unser đã viết:"Không đóng cửa sổ ngày mùa hạ
Kẻ trộm leo vào đứng ngẩn ngơ..."
Ngẩn ngơ vì nắng, gió hay vì thơ
Vì nét xuân kia lúng liếng cười...
Ôi anh trộm này lãng mạn quá!
Trộm leo vào qua đường cửa sổ có thể ban đầu là vì muốn làm 1 Romeo chăng
Vào 1 căn phòng đầy nắng, đầy gió, lại có thơ, có mắt ai đang cười, có lá lúng liếng xuân thì ngoài cửa .... Thế thì trộm nào còn muốn ... bất lương nữa chứ, hihi
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Chút ngẫu hứng ngày mùa hạ
Ước gì mình được là tên trộm kia nhỉ! Được nhìn thấy nét xuân của Nàng trong khi ngủ thì còn gì bằng!!!!!
Được sửa bởi hoatrangnguyen ngày 18/09/10, 10:16 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Chính tả.)
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Chút ngẫu hứng ngày mùa hạ
tulengoc51 đã viết:Ước gì mình được là tên chộm kia nhỉ! Được nhìn thấy nét xuân của Nàng trong khi ngủ thì còn gì bằng!!!!!
Anh ơi, trộm vào phòng của "anh" chứ đâu có vào phòng của "em" đâu mà đòi thấy "em" ngủ =))
may ra thì thấy được cái ảnh
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Chút ngẫu hứng ngày mùa hạ
Thật là khó hiểu!!! hoá ra mình nhầm. thế nào mà mấy lần xin vào "Hội thơ các cụ" không cho vào... Ừ! công nhận mình cứ nhìn vào cái ảnh mà tưởng tượng ra những chuyện không đâu vào với đâu nhỉ! Hoatrangnguyen có thể phân tích thêm cho Tui hiểu thêm về bài thơ này được không? Tui thích nhất là cái "nét xuân" trong bài thơ đó!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Bạn của trộm... bình thơ...
Hóa ra tên trộm này từ bỏ kế hoạch bất lương và chuyển sang kế hoạch...bất nhân à?
Ôi móa ơi, cẩn thận cứ bất cẩn mà lại bất chấp thế này là có khi lại bất...lực.
Ôi móa ơi, cẩn thận cứ bất cẩn mà lại bất chấp thế này là có khi lại bất...lực.
B?n tr?m- Khách viếng thăm
Bạn trộm...tập làm thơ
Quên đóng cửa sổ đêm mùa hạ
Gió lùa trăng cuốn dưới gối thơ
Em mơ hoàng tử say sưa ngắm
Giấc hồng chợt tỉnh, nhớ cu đơ...*
*: Món kẹo đặc sản Huế.
(a-đờ-min)
Gió lùa trăng cuốn dưới gối thơ
Em mơ hoàng tử say sưa ngắm
Giấc hồng chợt tỉnh, nhớ cu đơ...*
*: Món kẹo đặc sản Huế.
(a-đờ-min)
B?n tr?m- Khách viếng thăm
Re: Chút ngẫu hứng ngày mùa hạ
Trộm vườn, trộm táo nhà ai
Để khi phát hiện phải đành bất lương
Có khi còn cả bất nhân
than ôi! bât lực "Cu đơ" lỗi thời...
* Xem thơ của Hoatrangnguyen mình lại nhớ đến 2 người rất nổi tiếng: một là ở huyện ta, đó là cụ Trạng Quỳnh; hai là cụ Hồ Xuân Hương ở tỉnh bạn. Tui hỏi khí không phải, bạn có dây mơ, rễ má gì đó với Cụ Quỳnh có phải không? Ngoài ra trong thơ của bạn còn phảng phất đôi chút thi vị của cụ Hương? Phải chăng bạn rất yêu thơ của cụ Hương?
Để khi phát hiện phải đành bất lương
Có khi còn cả bất nhân
than ôi! bât lực "Cu đơ" lỗi thời...
* Xem thơ của Hoatrangnguyen mình lại nhớ đến 2 người rất nổi tiếng: một là ở huyện ta, đó là cụ Trạng Quỳnh; hai là cụ Hồ Xuân Hương ở tỉnh bạn. Tui hỏi khí không phải, bạn có dây mơ, rễ má gì đó với Cụ Quỳnh có phải không? Ngoài ra trong thơ của bạn còn phảng phất đôi chút thi vị của cụ Hương? Phải chăng bạn rất yêu thơ của cụ Hương?
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Chút ngẫu hứng ngày mùa hạ
Bạn trộm đã viết:Hóa ra tên trộm này từ bỏ kế hoạch bất lương và chuyển sang kế hoạch...bất nhân à?
Ôi móa ơi, cẩn thận cứ bất cẩn mà lại bất chấp thế này là có khi lại bất...lực.
Trời ơi, nó là bài thơ tình học trò rất trong sáng, vậy mà sao mọi người suy diễn nó ghê vậy :-s
Cực kỳ trong sáng và đáng yêu !!!!
Hic, mọi người suy nó thế này, chắc em chẳng dám post bài nào lên nữa quá (
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Chút ngẫu hứng ngày mùa hạ
tulengoc51 đã viết: Trộm vườn, trộm táo nhà ai
Để khi phát hiện phải đành bất lương
Có khi còn cả bất nhân
than ôi! bât lực "Cu đơ" lỗi thời...
* Xem thơ của Hoatrangnguyen mình lại nhớ đến 2 người rất nổi tiếng: một là ở huyện ta, đó là cụ Trạng Quỳnh; hai là cụ Hồ Xuân Hương ở tỉnh bạn. Tui hỏi khí không phải, bạn có dây mơ, rễ má gì đó với Cụ Quỳnh có phải không? Ngoài ra trong thơ của bạn còn phảng phất đôi chút thi vị của cụ Hương? Phải chăng bạn rất yêu thơ của cụ Hương?
Cụ Cống Quỳnh họ Nguyễn - em có mỗi bà nội họ Nguyễn thôi -> thế có tính là có dây mơ rễ má không )
Còn HXH - em thú thật là ko thik phong cách thơ của bà í đâu, nữ sĩ thik phải là Bà Huyện Thanh Quan cơ, hihi.
Tất cả những cái em viết đều mang hơi hướng cái gì đó mơ mơ, trong sáng(sáng vằng vặc í B-)) chứ ko được "nghịch ngợm + thâm thúy ý tứ" như cụ Hồ Xuân Hương đâu
Giá mà được thì em ước viết được những chữ hay như Bà Huyện Thanh Quan, hay là Hàn Mặc Tử trong "Mùa xuân chín" cơ
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Chút ngẫu hứng ngày mùa hạ
Ấy ấy, em đừng đi, xin em đừng đi.
Các anh không trêu đùa nữa.
Hãy giữ gìn những nét xuân trong sáng như trăng mùa hạ nhé. Ủng hộ em!
Các anh không trêu đùa nữa.
Hãy giữ gìn những nét xuân trong sáng như trăng mùa hạ nhé. Ủng hộ em!
Similar topics
» Ngẫu hứng
» Ngẫu hứng về một TY dại khờ!?
» Ngẫu hứng thành thơ!
» Ngẫu hứng vẽ mặt trăng trên máy ảnh
» Xóm nhiếp ảnh
» Ngẫu hứng về một TY dại khờ!?
» Ngẫu hứng thành thơ!
» Ngẫu hứng vẽ mặt trăng trên máy ảnh
» Xóm nhiếp ảnh
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|