Thống Kê
Hiện có 14 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 14 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Kontum mùa trăng!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
14082011
Kontum mùa trăng!
KonTum ngày tháng 8.
Núi rừng Tây Nguyên làm con người thấy nhỏ bé, thời tiết ở đây thật dễ chịu: sáng se lạnh, trưa ửng hồng, chiều dịu nhẹ, và tối đủ để cần một cái chăn. Lại nhớ những ký niệm về "người", vẫn là ký niệm ... cách đây gần 5 năm, nơi này!
Mọi thứ lúc đó thật mông lung, vẫn nhớ và nhớ cảm giác chênh chao ngày ấy. Thế mà giờ chúng ta đã đi quá xa cái cảm giác ấy rồi, còn chưa nói cho "người" hay mình đang nhớ về lúc đó nữa, tối nay sẽ nói vậy!
Núi rừng Tây Nguyên làm con người thấy nhỏ bé, thời tiết ở đây thật dễ chịu: sáng se lạnh, trưa ửng hồng, chiều dịu nhẹ, và tối đủ để cần một cái chăn. Lại nhớ những ký niệm về "người", vẫn là ký niệm ... cách đây gần 5 năm, nơi này!
Mọi thứ lúc đó thật mông lung, vẫn nhớ và nhớ cảm giác chênh chao ngày ấy. Thế mà giờ chúng ta đã đi quá xa cái cảm giác ấy rồi, còn chưa nói cho "người" hay mình đang nhớ về lúc đó nữa, tối nay sẽ nói vậy!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Kontum mùa trăng! :: Comments
Sướng thật!
Kon tum với TLN đã là 13 năm không gặp. Nhớ cái ngày được đến nơi đây, phải vượt bao qua con suối, con khe, qua bao núi đèo trùng trùng điệp điệp...cảm giác lúc đó thật sợ. Bây giờ chắc nơi này phát triển nhiều lắm rồi phải không cô Hồng Phúc?HongPhuc12c đã viết:KonTum ngày tháng 8.
Núi rừng Tây Nguyên làm con người thấy nhỏ bé, thời tiết ở đây thật dễ chịu: sáng se lạnh, trưa ửng hồng, chiều dịu nhẹ, và tối đủ để cần một cái chăn. Lại nhớ những ký niệm về "người", vẫn là ký niệm ... cách đây gần 5 năm, nơi này!
Mọi thứ lúc đó thật mông lung, vẫn nhớ và nhớ cảm giác chênh chao ngày ấy. Thế mà giờ chúng ta đã đi quá xa cái cảm giác ấy rồi, còn chưa nói cho "người" hay mình đang nhớ về lúc đó nữa, tối nay sẽ nói vậy!
Nếu là 13 năm thì hẳn sẽ có thay đổi nhiều, P lên đây cách đây 5 năm thì thấy sự thay đổi không rõ ràng lắm. Nhưng đúng là đi đường lên đến nơi thì ngoằn nghèo, nhiều dốc, nhớ hồi năm 2007, đang có bầu em bé 6 tháng, thời tiết xấu máy bay bị hoãn liên tục, nghĩ thế nào lại liều đi ô tô cho kịp thời gian, trời mưa bão, xe đi được một đoạn lại phải tấp vào lề vì gió tạt, đường sạt lở, nghĩ lại thấy mà hãi. Lên được đến nơi mới biết mình còn sống, hú via, Tây Nguyên ơi!
Lại mưa, chiều nào cũng mưa, mưa không dài, không ngắn, chỉ đủ để làm mềm môi lá non xanh!HongPhuc12c đã viết:Nếu là 13 năm thì hẳn sẽ có thay đổi nhiều, P lên đây cách đây 5 năm thì thấy sự thay đổi không rõ ràng lắm. Nhưng đúng là đi đường lên đến nơi thì ngoằn nghèo, nhiều dốc, nhớ hồi năm 2007, đang có bầu em bé 6 tháng, thời tiết xấu máy bay bị hoãn liên tục, nghĩ thế nào lại liều đi ô tô cho kịp thời gian, trời mưa bão, xe đi được một đoạn lại phải tấp vào lề vì gió tạt, đường sạt lở, nghĩ lại thấy mà hãi. Lên được đến nơi mới biết mình còn sống, hú via, Tây Nguyên ơi!
Chúc HP một chuyến đi thành công! Mùa này mưa ngâu, lại mưa Tây Nguyên thì khiếp rồi, nhưng đâu phải dễ gì có được dịp như vậy. Enjoy the trip!HongPhuc12c đã viết:Lại mưa, chiều nào cũng mưa, mưa không dài, không ngắn, chỉ đủ để làm mềm môi lá non xanh!
Sẽ có một bài viết để cảm nhận về cảnh vật Kontum, chờ nhé!hoanghungson đã viết:Chúc HP một chuyến đi thành công! Mùa này mưa ngâu, lại mưa Tây Nguyên thì khiếp rồi, nhưng đâu phải dễ gì có được dịp như vậy. Enjoy the trip!HongPhuc12c đã viết:Lại mưa, chiều nào cũng mưa, mưa không dài, không ngắn, chỉ đủ để làm mềm môi lá non xanh!
Nói đến Tây nguyên lại thèm rượu cần và muốn xem các cô gái dân tộc nhảy múa dưới ánh lửa bập bùng. Muốn đến Tây nguyên quá, lần sau có ai đi Tây nguyên cho mình đi với nhé.
Một mùa mưa lại về với núi rừng Tây Nguyên. Mưa dầm dề thấm đất, mưa ầm ào như thác đổ. Mưa đang tạo đà, tạo sức mạnh, mưa hòa cùng đồng vốn tài trợ của BIDV, mưa trộn với vốn mồ hôi công sức tạo thành dòng điện thắp sáng cuộc sống của đồng bào các dân tộc sinh sống trên vùng đất này.
Ở đây có cả sự ào ạt của mưa nhiệt đới lẫn sự dai dẳng, li ti, phảng phớt như sương của mưa ngâu. Đêm mưa, ngày mưa, mở mắt trời mưa, nhắm mắt trời chưa tạnh, mưa theo cả vào giấc mơ của đồng bào các dân tộc Mơ Nông, Ê đê, Giá lai...Mưa gợi buồn, mưa khiến con người ta nhớ nhung xao xuyến. Ai đã từng sống hơn một mùa mưa Tây Nguyên mới có thể thấm thía được mưa. Mưa trắng trời, mưa mờ đất, mưa gầm réo, sôi sục, mưa cuộn trào tuân chảy. Con người nơi đây phải đội mưa mà đi, bấm ngón chân vào đất mà đến. Cuộc sống ngàn đời vẫn vậy, chung sống với khắc nghiệt của thiên nhiên, vượt lên hoàn cảnh để dựng xây hạnh phúc. Vẫn còn đó những cơn mưa dai dẳng, những con dốc cao hun hút, những gốc thông già ven đường xu xì cổ kính. Nhưng cuộc sống đang có sự chuyển mình đổi thay thực sự. Hàng trăm tỷ đồng vốn của BIDV đang được triển khái với nhiều dự án thủy điện vừa và nhỏ. Mưa không còn là những ngày tăm tối mời mịt. Mưa đã trộn với vốn hòa cùng lòng người thành dòng, thành thác, thành tiềm năng, thành sức mạnh, thành nguồn điện lung linh xóa đi cảnh tăm tối, nghèo nàn, lạc hậu ngàn đời trên mãnh đất này. Còn nữa với hàng chục nghìn tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước đã và đang được đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng. Sẽ không còn những mái nhà liu xiu trong gió, những quán nhỏ tù mù hiu hắt ngọn đèn dầu. Thay vào đó là mái ngói đỏ au rực rỡ trong nắng sớm xuân sang. Rồi đây, công viên, trường học, khu vui chơi giải trí sẽ mọc lên xen lẫn với rẫy cà phê hoa nở trắng trời. Hòa chung với bát ngát lâm trường là nhà máy, khu công nghiệp Tâm Thắng, thủy điện Đắk ru, thủy điện Buôn Khốp, thủy điện Đồng nai 3. Một ngày không xa cửa vào mỏ quặng bô xít lớn nhất khu vực sẽ được mở ra thức dậy một tiềm năng mới, nguồn lực mới, sức sống mới.
Trời vẫn đổ mưa ào ạt nhưng là cơn mưa của khát khao, mưa của hy vọng. Mưa trộn với mồ hôi công sức, mưa hòa cùng lòng người, mưa tạo ra dòng điện thắp sáng cuộc sống của đồng bào các dân tộc trên mảnh đất ngàn đời nghèo khó nhưng đang vươn lên quyết liệt mạnh mẽ. Đắk Nông, một ngày mới đang bắt đầu với mưa, dốc, thủy điện, khoáng sản. Đó không chỉ là tiềm năng, là nguồn lực mà là ấm no hạnh phúc, là tương lai rạng ngời của những con người nơi đây.
Gia nghĩa, tháng 6 năm 2007
Ở đây có cả sự ào ạt của mưa nhiệt đới lẫn sự dai dẳng, li ti, phảng phớt như sương của mưa ngâu. Đêm mưa, ngày mưa, mở mắt trời mưa, nhắm mắt trời chưa tạnh, mưa theo cả vào giấc mơ của đồng bào các dân tộc Mơ Nông, Ê đê, Giá lai...Mưa gợi buồn, mưa khiến con người ta nhớ nhung xao xuyến. Ai đã từng sống hơn một mùa mưa Tây Nguyên mới có thể thấm thía được mưa. Mưa trắng trời, mưa mờ đất, mưa gầm réo, sôi sục, mưa cuộn trào tuân chảy. Con người nơi đây phải đội mưa mà đi, bấm ngón chân vào đất mà đến. Cuộc sống ngàn đời vẫn vậy, chung sống với khắc nghiệt của thiên nhiên, vượt lên hoàn cảnh để dựng xây hạnh phúc. Vẫn còn đó những cơn mưa dai dẳng, những con dốc cao hun hút, những gốc thông già ven đường xu xì cổ kính. Nhưng cuộc sống đang có sự chuyển mình đổi thay thực sự. Hàng trăm tỷ đồng vốn của BIDV đang được triển khái với nhiều dự án thủy điện vừa và nhỏ. Mưa không còn là những ngày tăm tối mời mịt. Mưa đã trộn với vốn hòa cùng lòng người thành dòng, thành thác, thành tiềm năng, thành sức mạnh, thành nguồn điện lung linh xóa đi cảnh tăm tối, nghèo nàn, lạc hậu ngàn đời trên mãnh đất này. Còn nữa với hàng chục nghìn tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước đã và đang được đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng. Sẽ không còn những mái nhà liu xiu trong gió, những quán nhỏ tù mù hiu hắt ngọn đèn dầu. Thay vào đó là mái ngói đỏ au rực rỡ trong nắng sớm xuân sang. Rồi đây, công viên, trường học, khu vui chơi giải trí sẽ mọc lên xen lẫn với rẫy cà phê hoa nở trắng trời. Hòa chung với bát ngát lâm trường là nhà máy, khu công nghiệp Tâm Thắng, thủy điện Đắk ru, thủy điện Buôn Khốp, thủy điện Đồng nai 3. Một ngày không xa cửa vào mỏ quặng bô xít lớn nhất khu vực sẽ được mở ra thức dậy một tiềm năng mới, nguồn lực mới, sức sống mới.
Trời vẫn đổ mưa ào ạt nhưng là cơn mưa của khát khao, mưa của hy vọng. Mưa trộn với mồ hôi công sức, mưa hòa cùng lòng người, mưa tạo ra dòng điện thắp sáng cuộc sống của đồng bào các dân tộc trên mảnh đất ngàn đời nghèo khó nhưng đang vươn lên quyết liệt mạnh mẽ. Đắk Nông, một ngày mới đang bắt đầu với mưa, dốc, thủy điện, khoáng sản. Đó không chỉ là tiềm năng, là nguồn lực mà là ấm no hạnh phúc, là tương lai rạng ngời của những con người nơi đây.
Gia nghĩa, tháng 6 năm 2007
Similar topics
» Thơ Hàn-máu và trăng
» Ảnh mới về đêm trăng
» Áo dài lụa trắng - mùa thu!
» Ánh trăng huyền ảo
» 3 món không nên bỏ qua khi ghé Nha Trang
» Ảnh mới về đêm trăng
» Áo dài lụa trắng - mùa thu!
» Ánh trăng huyền ảo
» 3 món không nên bỏ qua khi ghé Nha Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|