Thống Kê
Hiện có 33 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 33 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Cười để cảm thấy mình trẻ hơn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
04082011
Cười để cảm thấy mình trẻ hơn
Ngày nào mới tuổi hai lăm
Mà nay đã quá tuổi băm mất rồi.
Thời gian sao mà bay vèo nhanh thế, nghĩ lại cứ nghĩ rằng còn đang thuở mộng mơ nhưng khi ngước mắt lên thì chợt giật mình ồ không còn thuở mơ mộng nữa.
Thế đấy, thời gian làm cho con người ta già đi, chín chắn trong suy nghĩ, điềm đạm trong tính cách...và lão hoá dần về sắc đẹp.
Thời đại giờ cứ mỗi khi biểu đồ đang sắp toan đi xuống thì con người ta lại chuẩn bị hành trình tân trang, sửa soạn sắc đẹp và các chị, các cô chiếm tỷ lệ đông nhất. Cánh phụ nữ hình như dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc cái bộ dạng hình thể được thêm hấp dẫn hơn. Cụ thể là hay đi thăm viếng shopping, spa, tập arobic, mỹ phẩm... cứ hễ nghe ai mách bảo chiêu nào là các chị các cô áp dụng ngay mang theo hy vọng mình sẽ đẹp hơn và hấp dẫn chẳng kém cạnh các em đang tuổi xuân thì.
Lý do mà các chị, các cô phải sửa soạn là được đẹp trong mắt các ông chồng cả đấy. Bởi vì tức, tức điên lên ấy chứ, các đấng ông chồng lúc nào về tới nhà cũng kêu ca và bĩu môi chê vợ rằng sao thời gian này nom em kém hấp dẫn, quần áo thì nhàu nhĩ, lôi thôi, bàn tay mềm mại thuở nào sao thô ráp, đôi mắt bồ câu ngày xưa nay đã có vết chân chim in rõ...
Hỡi các bậc ông chồng, cuộc sống này nếu mà không có cánh phụ nữ như chúng tôi thì các ông coi như vứt và chẳng còn có ý nghĩa. Này nhé các chị, các cô bị tàn phai dần nhan sắc theo năm tháng âu cũng là do hi sinh chăm lo cho gia đình các ông cả, và âu đó cũng là quy luật của tự nhiên ấy chứ, có ai trẻ mãi mà không già đâu nhỉ.
Híc, nhưng mà các cô mà có đỏm dáng một tí thì các bố lại bảo sao dạo này hay se sua loè loẹt, tiền trong nhà cũng vơi bớt, hay là đang tí tởn với đứa nào... Đúng là thật khổ, khổ trăm bề ngàn dạng. Đã không thông cảm cho vợ lại còn tỏ ra cái giọng hờn giận.
Thôi mặc kệ các bố nói gì chị em chúng mình cũng phải quyết không bỏ cuộc vì sắc đẹp. Hì hà, giàu vì bạn sang vì vợ mà, ôze.
Nói gì thì nói, ngoài chăm sóc sắc đẹp các cô cũng đừng bao giờ quên là chu toàn cho gia đình đấy nhé, bỏ bê chồng con thì cũng có ngày chồng nó bỏ đi spa thì chỉ có mà khóc sướt mướt.
Các cụ ta có câu "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" cấm có sai, các cô nhớ mà áp dụng. Cười để cho đời vui hơn, cười là môn thể dục để mình trẻ mãi và cũng chẳng tốn tiền.
Mà nay đã quá tuổi băm mất rồi.
Thời gian sao mà bay vèo nhanh thế, nghĩ lại cứ nghĩ rằng còn đang thuở mộng mơ nhưng khi ngước mắt lên thì chợt giật mình ồ không còn thuở mơ mộng nữa.
Thế đấy, thời gian làm cho con người ta già đi, chín chắn trong suy nghĩ, điềm đạm trong tính cách...và lão hoá dần về sắc đẹp.
Thời đại giờ cứ mỗi khi biểu đồ đang sắp toan đi xuống thì con người ta lại chuẩn bị hành trình tân trang, sửa soạn sắc đẹp và các chị, các cô chiếm tỷ lệ đông nhất. Cánh phụ nữ hình như dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc cái bộ dạng hình thể được thêm hấp dẫn hơn. Cụ thể là hay đi thăm viếng shopping, spa, tập arobic, mỹ phẩm... cứ hễ nghe ai mách bảo chiêu nào là các chị các cô áp dụng ngay mang theo hy vọng mình sẽ đẹp hơn và hấp dẫn chẳng kém cạnh các em đang tuổi xuân thì.
Lý do mà các chị, các cô phải sửa soạn là được đẹp trong mắt các ông chồng cả đấy. Bởi vì tức, tức điên lên ấy chứ, các đấng ông chồng lúc nào về tới nhà cũng kêu ca và bĩu môi chê vợ rằng sao thời gian này nom em kém hấp dẫn, quần áo thì nhàu nhĩ, lôi thôi, bàn tay mềm mại thuở nào sao thô ráp, đôi mắt bồ câu ngày xưa nay đã có vết chân chim in rõ...
Hỡi các bậc ông chồng, cuộc sống này nếu mà không có cánh phụ nữ như chúng tôi thì các ông coi như vứt và chẳng còn có ý nghĩa. Này nhé các chị, các cô bị tàn phai dần nhan sắc theo năm tháng âu cũng là do hi sinh chăm lo cho gia đình các ông cả, và âu đó cũng là quy luật của tự nhiên ấy chứ, có ai trẻ mãi mà không già đâu nhỉ.
Híc, nhưng mà các cô mà có đỏm dáng một tí thì các bố lại bảo sao dạo này hay se sua loè loẹt, tiền trong nhà cũng vơi bớt, hay là đang tí tởn với đứa nào... Đúng là thật khổ, khổ trăm bề ngàn dạng. Đã không thông cảm cho vợ lại còn tỏ ra cái giọng hờn giận.
Thôi mặc kệ các bố nói gì chị em chúng mình cũng phải quyết không bỏ cuộc vì sắc đẹp. Hì hà, giàu vì bạn sang vì vợ mà, ôze.
Nói gì thì nói, ngoài chăm sóc sắc đẹp các cô cũng đừng bao giờ quên là chu toàn cho gia đình đấy nhé, bỏ bê chồng con thì cũng có ngày chồng nó bỏ đi spa thì chỉ có mà khóc sướt mướt.
Các cụ ta có câu "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" cấm có sai, các cô nhớ mà áp dụng. Cười để cho đời vui hơn, cười là môn thể dục để mình trẻ mãi và cũng chẳng tốn tiền.
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Cười để cảm thấy mình trẻ hơn :: Comments
Hay nhỉ, bạn chim canh cut chí lý thật, chúc bạn luôn vui vẻ, lúc nào cũng cười như Liên Xô để luôn trẻ trong mắt ông chồng già! Hô hô...
Similar topics
» Ngày cưới - Bài hát em chọn cho đám cưới của mình :P
» Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp. Nhìn xuống thấp, để biết mình chưa cao.
» PR cho zai 77 (thay quà mừng đám cưới bạn Tới 12C)
» Tôi sẽ luôn tìm thấy bạn trong trái tim mình
» Ăn phở một mình
» Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp. Nhìn xuống thấp, để biết mình chưa cao.
» PR cho zai 77 (thay quà mừng đám cưới bạn Tới 12C)
» Tôi sẽ luôn tìm thấy bạn trong trái tim mình
» Ăn phở một mình
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|