Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm :: 2 BotsKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Tự hào thế hệ (K9295)
+3
thi no
Chí Phèo
thanhqnamuni
7 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tự hào thế hệ (K9295)
Bạn thân mến!
Tôi luôn tự hào về các bạn, về tôi về chính chúng ta! Có quá lời chăng? Không đâu.
Chúng ta không được biết đến như thế hệ cha anh hiên ngang ra trận một thời oanh liệt, cũng không phải biết đến như các em 8X, 9X sau này (toàn xì căng tin) nhưng chúng ta biết đến một thời khó khăn để mà sống, học và phấn đấu. Chị bạn học trên tôi 1 lớp, xưa nhà nghèo như tôi (nhà tôi, nay tôi vẫn nghèo như xưa!), nay chị là giáo viên, mỗi lần dạy học trò chị thường tự hào: "Cô lớn lên từ ruộng lúa, bờ khoai, cũng từ đó mà bò ra, lớn lên".
Thế hệ chúng ta là như vậy, không phải Quảng Bình nhưng nhưng cũng "khoai khoai toàn khoai". Khoai nhiều đến độ "Ghế ngô ghế khoai còn mô ta ghế sắn, đồng bào ăn lắm kêu đau dạ dày". Đúng là quê mình hồi đó ngô, khoai sắn nhiều thế nhưng.... vẫn đói: tháng 3 ngày 8 và ngày 8 cũng như tháng 3. Dân quê mình vẫn phải "vay nóng" mỗi khi giáp hạt, những địa chủ mới cũng khốn nạn không kém trước 1945 - thời "Một bữa no" "Tắt đèn"; 1 tạ+ 10 ngày= tạ rưỡi. Không muốn như thế thì cứ khoai, ngô (loại ngô răng ngựa, giống cao sản) mà xơi. Tội nghiệp con cún, buổi sáng nào cũng chờ cậu chủ cái chuỗm khoai, nhưng cậu xơi hết thế là bụng nó mo. Rồi cuốc bộ đến trường, học trong tình cảnh cổ nóng ran, không giám ợ - (Giống nhà khoai vốn thế, bây giờ khoai, ngô là đặc sản nhưng tôi vẫn ớn khi thấy nó) còn gan bàn chân thì hà, thối vì sương muối. Hết buổi lại cuốc bộ về nhà, đúng Ngọ mới đến nhà. Thời ấy sở hữu con Phượng Hoàng của Đặng Tiểu Bình là ghê ghớm rồi, không thì Xuân Hòa cũng dạng đại địa chủ. Nhà mình có con ngựa sắt đa năng, mỗi tội khi nó vào mùa thì mình chịu, với lại nó không có gác đờ bu, chẳng gác đờ xen, có hôm đến trường nó nhằn bố mất lai quần, bê đan thì nhọn hơn kim mẹ vá áo năm xưa. Không cẩn thận lủng mắt cá chân như chơi. Chưa nói chuyện "máu sĩ" tăng nhịp, thẹn với chúng bạn thì thôi cứ "cuốc văn cuốc" là chắc nhất.
Về đến nhà, vứt cặp xuống thì nào phơi rơm gạt lúa, hết cày rồi cấy, hết gánh nước đến tát nước....tối về học bài....2 xoa 3 đập, ngày mai tiếp tục nhé! THỜI CỦA CHÚNG TA LÀ NHƯ VẬY!
Nhưng thời của chúng ta giáo dục thanh lọc và tự thanh lọc (hơn 9 loại thảo dược bây giờ). Ở xã lúc bấy giờ cấp I có đến 4 hoặc 5 lớp nhưng càng học chúng "càng rụng", xuống lớp dưới rụng tiếp, rụng đến khi nào thấy ngồi trong lớp không ổn nữa, xấu hổ thì nghỉ. Tội nghiệp các bạn gái của tôi, có đứa dậy thì sớm, bạn trêu quá, nghỉ học hoặc là được trang bị máy khâu "con bướm" để chống lầy!
Đến khi vào cấp III, mỗi làng còn 1, 2 đứa theo học. Nhưng học thật, thi thật, kết quả ... chắc cũng thật. Không học thêm, chẳng thèm học thêm. Với lại tiền đâu? Lúa còn thiếu nước, đi tát nước đi - bố gọi. Đi câu lươn, câu cá lấy tiền mua mắm, mua muối. Nước cạn thì đi tát cá để ăn với...khoai. Học là thế nhưng chữ nào ra chữ ấy, còn đấy tất cả bài dạy của thầy - chắc các bạn cũng thế. Bọn trẻ bây giờ học nhiều biết nhiều nhưng chúng chẳng biết gì cả. Chữ không rõ (gõ máy tính cả ngày), nghĩa càng không (tôi đang sợ không biết dạy con thế nào. Ngày trước nhất nhất tôi phải nghe cha mẹ, điều đó bây giờ ngược lại. Tôi đang rất lo). Chúng nó học nhiều lắm! Thôi thì cũng tốt, con thì hơn cha, nhà có phúc. Trò hơn thầy - xã hội thịnh vượng!
Thời chúng ta còn nhiều cái khó, ví như thi trung cấp trật vật và còn nhiều cái khốn khó hơn nữa!
Hôm kỷ niệm 15 năm ra trường, thấy các bạn thành đạt. Đứa thì giám đốc Cty lớn, đứa thì viên chức cũng to, làm sếp cũng to! Không thì nhàng nhàng bậc trung như tôi (và nhiều bạn nữa) làm giáo viên. Chẳng giàu có gì về vật chất nhưng không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như đời cha - mẹ. Thế cũng là vui rồi!
Đúng không các bạn, tôi rất đỗi tự hào về thế hệ chúng ta!
Tôi luôn tự hào về các bạn, về tôi về chính chúng ta! Có quá lời chăng? Không đâu.
Chúng ta không được biết đến như thế hệ cha anh hiên ngang ra trận một thời oanh liệt, cũng không phải biết đến như các em 8X, 9X sau này (toàn xì căng tin) nhưng chúng ta biết đến một thời khó khăn để mà sống, học và phấn đấu. Chị bạn học trên tôi 1 lớp, xưa nhà nghèo như tôi (nhà tôi, nay tôi vẫn nghèo như xưa!), nay chị là giáo viên, mỗi lần dạy học trò chị thường tự hào: "Cô lớn lên từ ruộng lúa, bờ khoai, cũng từ đó mà bò ra, lớn lên".
Thế hệ chúng ta là như vậy, không phải Quảng Bình nhưng nhưng cũng "khoai khoai toàn khoai". Khoai nhiều đến độ "Ghế ngô ghế khoai còn mô ta ghế sắn, đồng bào ăn lắm kêu đau dạ dày". Đúng là quê mình hồi đó ngô, khoai sắn nhiều thế nhưng.... vẫn đói: tháng 3 ngày 8 và ngày 8 cũng như tháng 3. Dân quê mình vẫn phải "vay nóng" mỗi khi giáp hạt, những địa chủ mới cũng khốn nạn không kém trước 1945 - thời "Một bữa no" "Tắt đèn"; 1 tạ+ 10 ngày= tạ rưỡi. Không muốn như thế thì cứ khoai, ngô (loại ngô răng ngựa, giống cao sản) mà xơi. Tội nghiệp con cún, buổi sáng nào cũng chờ cậu chủ cái chuỗm khoai, nhưng cậu xơi hết thế là bụng nó mo. Rồi cuốc bộ đến trường, học trong tình cảnh cổ nóng ran, không giám ợ - (Giống nhà khoai vốn thế, bây giờ khoai, ngô là đặc sản nhưng tôi vẫn ớn khi thấy nó) còn gan bàn chân thì hà, thối vì sương muối. Hết buổi lại cuốc bộ về nhà, đúng Ngọ mới đến nhà. Thời ấy sở hữu con Phượng Hoàng của Đặng Tiểu Bình là ghê ghớm rồi, không thì Xuân Hòa cũng dạng đại địa chủ. Nhà mình có con ngựa sắt đa năng, mỗi tội khi nó vào mùa thì mình chịu, với lại nó không có gác đờ bu, chẳng gác đờ xen, có hôm đến trường nó nhằn bố mất lai quần, bê đan thì nhọn hơn kim mẹ vá áo năm xưa. Không cẩn thận lủng mắt cá chân như chơi. Chưa nói chuyện "máu sĩ" tăng nhịp, thẹn với chúng bạn thì thôi cứ "cuốc văn cuốc" là chắc nhất.
Về đến nhà, vứt cặp xuống thì nào phơi rơm gạt lúa, hết cày rồi cấy, hết gánh nước đến tát nước....tối về học bài....2 xoa 3 đập, ngày mai tiếp tục nhé! THỜI CỦA CHÚNG TA LÀ NHƯ VẬY!
Nhưng thời của chúng ta giáo dục thanh lọc và tự thanh lọc (hơn 9 loại thảo dược bây giờ). Ở xã lúc bấy giờ cấp I có đến 4 hoặc 5 lớp nhưng càng học chúng "càng rụng", xuống lớp dưới rụng tiếp, rụng đến khi nào thấy ngồi trong lớp không ổn nữa, xấu hổ thì nghỉ. Tội nghiệp các bạn gái của tôi, có đứa dậy thì sớm, bạn trêu quá, nghỉ học hoặc là được trang bị máy khâu "con bướm" để chống lầy!
Đến khi vào cấp III, mỗi làng còn 1, 2 đứa theo học. Nhưng học thật, thi thật, kết quả ... chắc cũng thật. Không học thêm, chẳng thèm học thêm. Với lại tiền đâu? Lúa còn thiếu nước, đi tát nước đi - bố gọi. Đi câu lươn, câu cá lấy tiền mua mắm, mua muối. Nước cạn thì đi tát cá để ăn với...khoai. Học là thế nhưng chữ nào ra chữ ấy, còn đấy tất cả bài dạy của thầy - chắc các bạn cũng thế. Bọn trẻ bây giờ học nhiều biết nhiều nhưng chúng chẳng biết gì cả. Chữ không rõ (gõ máy tính cả ngày), nghĩa càng không (tôi đang sợ không biết dạy con thế nào. Ngày trước nhất nhất tôi phải nghe cha mẹ, điều đó bây giờ ngược lại. Tôi đang rất lo). Chúng nó học nhiều lắm! Thôi thì cũng tốt, con thì hơn cha, nhà có phúc. Trò hơn thầy - xã hội thịnh vượng!
Thời chúng ta còn nhiều cái khó, ví như thi trung cấp trật vật và còn nhiều cái khốn khó hơn nữa!
Hôm kỷ niệm 15 năm ra trường, thấy các bạn thành đạt. Đứa thì giám đốc Cty lớn, đứa thì viên chức cũng to, làm sếp cũng to! Không thì nhàng nhàng bậc trung như tôi (và nhiều bạn nữa) làm giáo viên. Chẳng giàu có gì về vật chất nhưng không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như đời cha - mẹ. Thế cũng là vui rồi!
Đúng không các bạn, tôi rất đỗi tự hào về thế hệ chúng ta!
thanhqnamuni- Đang tìm hiểu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 46
Mức độ đóng góp : 527
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 09/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Quê hương của Robinson
Re: Tự hào thế hệ (K9295)
Đúng là “vang bóng một thời” bạn nhỉ? Tôi, bạn và chúng ta đã đi qua một chặng đường thật gian nan nhưng dù sao thì cũng cảm ơn nhưng gian nan vất vả đó, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Mình rất tâm đắc câu kết của bài viết này rằng:
“…Thời chúng ta còn nhiều cái khó, ví như thi trung cấp trật vật và còn nhiều cái khốn khó hơn nữa!
Hôm kỷ niệm 15 năm ra trường, thấy các bạn thành đạt. Đứa thì giám đốc Cty lớn, đứa thì viên chức cũng to, làm sếp cũng to! Không thì nhàng nhàng bậc trung như tôi (và nhiều bạn nữa) làm giáo viên. Chẳng giàu có gì về vật chất nhưng không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như đời cha - mẹ. Thế cũng là vui rồi!
Đúng không các bạn, tôi rất đỗi tự hào về thế hệ chúng ta!”
“…Thời chúng ta còn nhiều cái khó, ví như thi trung cấp trật vật và còn nhiều cái khốn khó hơn nữa!
Hôm kỷ niệm 15 năm ra trường, thấy các bạn thành đạt. Đứa thì giám đốc Cty lớn, đứa thì viên chức cũng to, làm sếp cũng to! Không thì nhàng nhàng bậc trung như tôi (và nhiều bạn nữa) làm giáo viên. Chẳng giàu có gì về vật chất nhưng không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như đời cha - mẹ. Thế cũng là vui rồi!
Đúng không các bạn, tôi rất đỗi tự hào về thế hệ chúng ta!”
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Tự hào thế hệ (K9295)
Đúng là trong đường đời chúng ta luôn cần nhau, tự hào về nhau:
Hôm về quê bị mấy chú Công an tuýt còi. May quá có bạn Phi Ưng (12b ) cảnh sát GT tỉnh đã kịp thời hỗ trợ. Vậy là tai qua nạn khỏi.
Trong những năm qua Phi Ưng đã giúp cho rất nhiều người khi gặp phải những khó khăn như Nở.
Xin cảm ơn bạn! Chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong sự nghiệp công danh của mình.
Ở chuyên mục này chúng ta hãy nhắc về nhau và tôn vinh nhau nhé!
Nguyễn Phi Ưng
Hôm về quê bị mấy chú Công an tuýt còi. May quá có bạn Phi Ưng (12b ) cảnh sát GT tỉnh đã kịp thời hỗ trợ. Vậy là tai qua nạn khỏi.
Trong những năm qua Phi Ưng đã giúp cho rất nhiều người khi gặp phải những khó khăn như Nở.
Xin cảm ơn bạn! Chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong sự nghiệp công danh của mình.
Ở chuyên mục này chúng ta hãy nhắc về nhau và tôn vinh nhau nhé!
Nguyễn Phi Ưng
thi no- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 463
Mức độ đóng góp : 4552
Điểm được cảm ơn : 275
Ngày tham gia : 27/09/2010
Re: Tự hào thế hệ (K9295)
Như thế là Chị Thị nở có quý nhân phù trợ rối.thi no đã viết:Đúng là trong đường đời chúng ta luôn cần nhau, tự hào về nhau:
Hôm về quê bị mấy chú Công an tuýt còi. May quá có bạn Phi Ưng (12b ) cảnh sát GT tỉnh đã kịp thời hỗ trợ. Vậy là tai qua nạn khỏi.
Trong những năm qua Phi Ưng đã giúp cho rất nhiều người khi gặp phải những khó khăn như Nở.
Xin cảm ơn bạn! Chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong sự nghiệp công danh của mình.
Ở chuyên mục này chúng ta hãy nhắc về nhau và tôn vinh nhau nhé!
Nguyễn Phi Ưng
Re: Tự hào thế hệ (K9295)
Có một niềm tự hào trong tôi khi nhắc về là bụng bà nào, ông nào cũng to, hơ hơ.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Tự hào thế hệ (K9295)
Ừmh, đúng đấy. Nhưng mà các chị đừng có mà bắt chước giống như các anh bụng to nhé, hơi x..ấ..u.. đấy.
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Tự hào thế hệ (K9295)
Ha ha, mọi người nói bụng to cũng chả đúng bụng tôi vẫn còn bé, vẫn còn ngon lành lắm, các anh K9295 đâu phải ai cũng bụng to.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Tự hào thế hệ (K9295)
Ô thế bụng bác quylx vẫn còn da bụng dính da lưng à, không biết mấy ông ăn gì mà bụng to hơn cả bụng vợ nữa.
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Tự hào thế hệ (K9295)
Haha, không to nhưng không có nghĩa là nhỏ, bụng mình vừa vừa thôi. Keke
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Similar topics
» Ảnh độc K9295
» Góc ảnh vui với K9295
» Sơ đồ lớp 12C.K9295
» Chị em K9295 làm đẹp tại gia
» K9295 là một tập thể mạnh
» Góc ảnh vui với K9295
» Sơ đồ lớp 12C.K9295
» Chị em K9295 làm đẹp tại gia
» K9295 là một tập thể mạnh
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|