Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Thơ gửi Thủy Tinh ngày Hà Nội mưa
3 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thơ gửi Thủy Tinh ngày Hà Nội mưa
Mấy hôm rồi trời sầm sập đổ mưa
Hà Nội, Hà Đông... ngập chìm trong nước
Dải hội tụ trên cao có được
Dày đặc hơn so với ngày thường
Nước sông Hồng, sông Đuống, sông Thương...
Cuồn cuộn đổ ra nơi biển cả
Có phải chăng do tôi vội vã
Viết lại nỗi đau oan khuất mấy ngàn năm
Nếu khi xưa Vua kén chọn công bằng
Thì đâu để Thuỷ Tinh ôm mối hận
Và bây giờ bao năm rồi chàng vẫn
Dâng nước lên muốn cướp kiệu hoa về
Gió mây vần... ngày tháng lê thê
Nên không thể bỏ qua cuộc tình bất công ngày xa xưa ấy
Cho nước mắt ai bao đời vẫn chảy
Bởi nỗi đau dâng tới tột cùng
Thuỷ - Thổ khắc nhau vẫn phải sống chung
Nên cuộc chiến chưa dừng lại được
Sẽ thế nào nếu như không có nước
Rồi chúng ta biết ngợi ca ai
Hoang hoá khô cằn mặt đất bạc phai
Mẹ hành tinh làm gì còn sự sống
Cầu mong cho hồn chàng bay bổng
Để kiếp sau có được người thương
Cuộc sống rồi đây sẽ lại bình thường
Xin đừng trách Thuỷ Tinh chàng nữa nhé!
Hà Nội, Hà Đông... ngập chìm trong nước
Dải hội tụ trên cao có được
Dày đặc hơn so với ngày thường
Nước sông Hồng, sông Đuống, sông Thương...
Cuồn cuộn đổ ra nơi biển cả
Có phải chăng do tôi vội vã
Viết lại nỗi đau oan khuất mấy ngàn năm
Nếu khi xưa Vua kén chọn công bằng
Thì đâu để Thuỷ Tinh ôm mối hận
Và bây giờ bao năm rồi chàng vẫn
Dâng nước lên muốn cướp kiệu hoa về
Gió mây vần... ngày tháng lê thê
Nên không thể bỏ qua cuộc tình bất công ngày xa xưa ấy
Cho nước mắt ai bao đời vẫn chảy
Bởi nỗi đau dâng tới tột cùng
Thuỷ - Thổ khắc nhau vẫn phải sống chung
Nên cuộc chiến chưa dừng lại được
Sẽ thế nào nếu như không có nước
Rồi chúng ta biết ngợi ca ai
Hoang hoá khô cằn mặt đất bạc phai
Mẹ hành tinh làm gì còn sự sống
Cầu mong cho hồn chàng bay bổng
Để kiếp sau có được người thương
Cuộc sống rồi đây sẽ lại bình thường
Xin đừng trách Thuỷ Tinh chàng nữa nhé!
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Thơ gửi Thủy Tinh ngày Hà Nội mưa
Cũng tại bởi Nàng không thể hiện rõ tình yêu, quan điểm, lửng lơ con cá vàng, nên vua cha mới phải thế, ân oán tình thù này lỗi bởi Nàng mà ra.
nhatkychoanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 160
Mức độ đóng góp : 2030
Điểm được cảm ơn : 238
Ngày tham gia : 07/07/2010
Re: Thơ gửi Thủy Tinh ngày Hà Nội mưa
Ấy, chị ơi, phụ nữ không bao giờ có lỗi Dù bất cứ lý do gì, hậu quả gì, phụ nữ cũng không bao giờ có lỗi
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Thơ gửi Thủy Tinh ngày Hà Nội mưa
Em Hoa nói hay nhỉ, thế thì cánh mày râu phải nâng ly chúc mừng sự vô tội của chị em đi chứ khà...khà.
romanze- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 78
Mức độ đóng góp : 846
Điểm được cảm ơn : 135
Ngày tham gia : 27/04/2011
Re: Thơ gửi Thủy Tinh ngày Hà Nội mưa
Phụ nữ vô tội hay không, cánh mày râu là biết rõ nhất mà, em tranh cãi chi cho mất công, phải không anh "romanze".
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Similar topics
» Nổ nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản?!
» Những chai thủy tinh thả đi những điều bình dị nhất ...
» Một ngày đầy ắp niềm vui, tình yêu
» Cho Ngày Lễ Tình Nhân.
» Hình ảnh về hoạt động mít tinh kỷ niệm, chào mừng ngày 26/3/2011
» Những chai thủy tinh thả đi những điều bình dị nhất ...
» Một ngày đầy ắp niềm vui, tình yêu
» Cho Ngày Lễ Tình Nhân.
» Hình ảnh về hoạt động mít tinh kỷ niệm, chào mừng ngày 26/3/2011
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Tiếng thơ như tiếng lòng ai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|