DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Những ngày trong tâm lũ Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Những ngày trong tâm lũ Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Những ngày trong tâm lũ Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Những ngày trong tâm lũ

Go down

21062011

Bài gửi 

Những ngày trong tâm lũ Empty Những ngày trong tâm lũ




Lúc nãy đọc đến Sông Mã, chợ Vàng của Hoằng Khánh quê mình do HHS viết, cảm xúc của những ngày xưa lại ùa về. Lâu lắm rồi mình chưa lên đê Sông Mã, nơi ngày xưa mình hay đá bóng trên bãi cát của sông, lên bãi cát Làng Vàng trèo lên hái những quả của cây Sộp (chắc trong này ít người biết cây Sộp và được ăn quả Sộp), hay những ngày lớp 7, lớp 8 đi thiếu nhi cắm trại trên những bãi cát của đê Sông Mã... nhiều lắm những kỷ niệm. Lúc nãy lục lại trong máy vẫn còn bài mà mình viết trên Blog các đây gần 4 năm. Đó là những ngày mà Thanh Hóa nói chung và Hoằng Hóa nói riêng đang bị cơn Đại Hồng thủy vào tháng 10/2007 hoành hành. Đê Sông Mã nước lên cao sát bờ và có nguy cơ bị vỡ. Nhưng không, con đê đấy vẫn đứng vững và vượt qua cơn Đại Hồng Thủy để chở che cho một vùng đất nghèo, cằn cỗi được an bình và yên ổn.

Những ngày trong tâm lũ
Những tia nắng ban mai báo hiệu một ngày mới bắt đầu, một ngày như bao ngày bình thường khác rồi cũng sẽ trôi qua. Nhưng với những người dân sống trong vùng bị tâm lũ hoặc những vùng đang trực tiếp bị đe doạ bởi triều cường lên cao có thể dẫn đến nguy cơ sạt lở và vỡ đê thì những tia nắng của một ngày mới đem đến cho họ biết bao hy vọng. Nắng lên, đồng nghĩa với bão sẽ tan, nước sẽ rút và những người dân trong vùng tâm lũ đang ngày đêm vật vờ đi tránh lũ, phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, bị cô lập với bên ngoài trong cảnh thiếu thốn, đói khát và bệnh tật. Họ hy vọng ngày một, ngày hai nước sẽ rút và họ sẽ được trở về ngôi nhà của mình, trở về với cuộc sống hàng ngày như trước dù nhiều người cũng không hiểu khi trở về họ sẽ sống ra sao bởi vì cơn Đại Hồng Thuỷ bất ngờ đến đã cuốn trôi đi tất cả. Làng mạc, nhà cửa, ruộng đồng khi họ trở về đã trở nên tiêu điều và xơ xác.

Mấy ngày hôm nay đối với tôi thật là dài, điện thoại về nhà liên tục được cập nhật, dù rằng quê mình chỉ bị báo động là có thể ảnh hưởng bởi triều cường dâng cao. Dòng sông Mã quê mình hiền hoà là vậy, đã có biết bao nhà thơ, nhà văn đã lấy nguồn cảm hứng để viết về dòng sông hiền hoà đó. Vậy mà mấy ngày hôm nay nước sông Mã cuồn cuộn chảy, nước lên cao ngấp nghé bờ đê, nước táp vào bờ như chỉ chực sói mòn và đánh văng con đê bé nhỏ ngăn cách dòng sông với làng mạc xung quanh. Khi xa quê hương mới biết hai tiếng “Quê hương” ngự trị như thế nào trong trái tim mỗi con người chúng ta. Tâm lý của người con phương xa luôn đau đáu về những người thân, anh em, bạn bè đang ngày đêm bị đe doạ đến tính mạng và cuộc sống nếu đê sông Mã bị vỡ. Có ở trong tâm trạng mình những ngày này mới thấy thông cảm cho tâm lý của người thân trong gia đình đã luôn lo lắng và quan tâm đến mình khi một mình sống ở đất Hà Thành này.

Mới sáng sớm tinh mơ hôm nay, mình và ông anh họ đã chạy xe từ HN về nhà, đi trên đường QL1 đoạn qua Ninh Bình và Hà Trung nước vẫn còn dâng lên cao, may mà nước không tràn vào trong cabin và xe không bị chết máy (Híc, nếu bị chết máy dọc đường thì chắc hai anh em phải lội nước đẩy xe mất). Về qua nhà một chút, hai anh em tức tốc chạy xe máy lên bờ đê, nơi người dân và các lực lượng dân quân đang trực chiến theo dõi mực nước và lên phương án bảo vệ con đê nếu có điều gì xấu xảy ra. Nhìn ra xa là một biển nước mênh mông và trắng xoá, nước gầm rú và cuồn cuộn chảy như đang tìm cách trút giận vào bờ đê mỏng manh ngăn cách nó. Mình nói chuyện với mọi người thì được biết hôm nay nước sông Mã đã bắt đầu rút dần, vì thế gương mặt của mọi người xung quanh đã lộ rõ nét vui mừng làm cho mình cũng bớt lo lắng và yên tâm đi rất nhiều. Gặp lại một số người bạn học cùng cấp 1 và cấp 2 đang đi chống lũ, tay bắt mặt mừng hỏi han nhau về cuộc sống hiện tại, mọi người vẫn vậy, vẫn chân chất và mộc mạc như ngày xưa. Lâu rồi mới gặp lại những người bạn cũ, lòng mình thấy bồi hồi xúc động, mới thế mà đã mười mấy năm trôi qua rồi, ngày xưa cùng nhau tung tăng cắp sách đến trường làng, thế mà bây giờ tất cả đã trưởng thành. Vì chỉ về trong ngày nên mình chỉ kịp ăn với bố mẹ bữa cơm trưa, dặn dò mọi người những điều cần thiết là hai anh em lại tức tốc chạy xe ra HN ngay. Biết bố mẹ buồn lắm nhưng mình cũng không biết phải làm sao, chỉ thương bố mẹ cứ lùi lũi ở nhà một mình, tim mình nhói đau khi nhìn tóc bố mẹ ngày càng bạc đi nhiều...

Xe lăn bánh và vùng quê yên bình đã ở lại sau lưng hai anh em. Hy vọng, nước sông rút dần và dòng sông Mã lại trở về với vẻ hiền hoà và yên bình như những ngày chưa có lũ. Mừng cho mảnh đất quê mình không bị ảnh hưởng của cơn bão số 5 có cái tên rất thơ mộng: Lêkima. Nhưng lòng cảm thấy đau như cắt khi một số vùng đang phải vật vã đối mặt với cơn Đại Hồng Thuỷ mà sức tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử mấy chục năm qua. Nỗi lòng của người con xứ Thanh xa quê nhói đau khi quê hương chúng ta đã nghèo nay còn nghèo hơn vì ngập chìm trong biển nước. Còn gì nữa đâu khi làng mạc, nhà cửa có nơi chìm sâu dưới 8 mét nước. Già trẻ, lớn bé hàng vạn con người đang kéo nhau đi tránh lũ - ngày mai họ sẽ sống bằng gì đây khi chỉ kịp chạy lấy con người. Chắc chỉ còn dựa vào các nguồn cứu trợ hay lại lũ lượt vào Nam, ra Bắc để kiếm kế sinh nhai qua đi những ngày khó khăn này.

Bão đã tan, nước đã bắt đầu rút nhưng những gì nó để lại thì khó mà tan theo ngay được. Nhưng còn được sống là còn hy vọng, hy vọng vào ngày mai. Người quê mình kiên cường và chịu khó lắm, rồi cuộc sống cũng sẽ lại ổn định, bình yên sẽ đến, cây sẽ lại xanh, nắng sẽ lại vàng…

Xin thắp một nén nhang để tưởng niệm đến những người xấu số đã mất trong cơn Đại Hồng Thủy thảm khốc này. Mong rằng linh hồn những người đã mất đi vào cõi vĩnh hằng được siêu thoát và thanh thản. Cầu mong cho những người mất tích chỉ là bị lạc đường do cơn lũ đến quá nhanh và bất ngờ. Rồi bão tan, nước lũ rút những người đó lại trở về sum họp, quây quần bên gia đình thân yêu của họ.

Để tỏ lòng tiếc thương cho những người đã mất trong cơn Đại Hồng Thủy, cùng đau với nỗi đau chung của Đất Nước những ngày này, tôi xin chuyển nền Blog sang mầu đen, mầu của tang thương để tỏ lòng thành kính với những mảnh đời xấu số...
avatar
hoangthong9598
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 116
Mức độ đóng góp : 1131
Điểm được cảm ơn : 173
Ngày tham gia : 17/06/2011
Đến từ : Hà Nội

http://www.defuco.com

Về Đầu Trang Go down

Share this post on: reddit

Những ngày trong tâm lũ :: Comments

cuonglt_9598

Bài gửi 21/06/11, 11:11 am by cuonglt_9598

Xin chia sẻ cho những linh hồn xấu số trong cơn đại hoạ Hồng Thuỷ năm 2007. Thực tế nếu Thông không kể ra có cơn Hồng Thuỷ năm 2007 làm bao nhiều dân phải lo sợ, thì mình cũng không biết. Vì ở khu vực nhà mình ít bị chịu ảnh hưởng nên chỉ có người ở quê mình mới biết thông tin.

Về Đầu Trang Go down

Hoàng Hùng Sơn

Bài gửi 22/06/11, 05:49 am by Hoàng Hùng Sơn

Những ngày lũ 2007 ma đê Sông Mã trong tình trạng báo động khẩn cấp mình ở HNI cũng thấp thỏm không yên, nhà mình ở nơi cao cũng không đáng ngại, nhưng nếu vỡ đê thì không chỉ Làng Kênh mà cả Phú Khê, Quỳ Hợp cũng sẽ chìm trong biển nước.

Về Đầu Trang Go down

Bài gửi  by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết