Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Giải trí cuối tuần đê - Người vợ tuyệt vời
5 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Vui cười, giải trí
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Giải trí cuối tuần đê - Người vợ tuyệt vời
Hai người bạn nói chuyện với nhau: “Có lẽ mình phải viết đơn xin ly dị”.
- Sao vậy?
- Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.
- Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời như thế.
- Sao vậy?
- Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.
- Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời như thế.
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Re: Giải trí cuối tuần đê - Người vợ tuyệt vời
Đúng là đàn ông, lúc nào cũng ca cẩm : đàn bà sao nói nhiều. Đến khi các bà thực hiện đúng ước nguyện "im lặng là vàng" thì các ông lại dở cái trò...cắt đứt mối quan hệ. Trời ạ, thế này thì có khổ cái thân phận đàn bà không chứ lị. hu...
chim canh cut- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương
Re: Giải trí cuối tuần đê - Người vợ tuyệt vời
Cái gì quá cũng không tốt nên tốt nhất là đúng lúc, đúng chỗ, đúng chủ đề,....he..he..
Re: Giải trí cuối tuần đê - Người vợ tuyệt vời
- Cậu đi đâu mà tất bật thế?
- Hôm qua tớ đi nhậu với cậu về, đang đau đầu thế mà cái đài phát thanh của huyện lại đem đặt ngay phòng khách nhà mình, mình bảo nó nói nhỏ xuống nó lại nói to hơn, điên quá tớ tương một phát vỡ cái alo
- Thế rồi sao?
- Sáng nay công an mời mình ra ra đồn để đền cái alo, vì nghe nói cái alo bị vỡ,
- Thế giờ cậu đi đâu đấy, làm vài ve đi
- Đợi tớ tí, tranh thủ mang đồ dùng cá nhân vào viện cho cái alo.
Chuyện này tớ sáng tác, không thèm sưu tầm, hơ hơ
- Hôm qua tớ đi nhậu với cậu về, đang đau đầu thế mà cái đài phát thanh của huyện lại đem đặt ngay phòng khách nhà mình, mình bảo nó nói nhỏ xuống nó lại nói to hơn, điên quá tớ tương một phát vỡ cái alo
- Thế rồi sao?
- Sáng nay công an mời mình ra ra đồn để đền cái alo, vì nghe nói cái alo bị vỡ,
- Thế giờ cậu đi đâu đấy, làm vài ve đi
- Đợi tớ tí, tranh thủ mang đồ dùng cá nhân vào viện cho cái alo.
Chuyện này tớ sáng tác, không thèm sưu tầm, hơ hơ
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Giải trí cuối tuần đê - Người vợ tuyệt vời
Một lúc sau đi từ bênh viện ra.HongPhuc12c đã viết:- Cậu đi đâu mà tất bật thế?
- Hôm qua tớ đi nhậu với cậu về, đang đau đầu thế mà cái đài phát thanh của huyện lại đem đặt ngay phòng khách nhà mình, mình bảo nó nói nhỏ xuống nó lại nói to hơn, điên quá tớ tương một phát vỡ cái alo
- Thế rồi sao?
- Sáng nay công an mời mình ra ra đồn để đền cái alo, vì nghe nói cái alo bị vỡ,
- Thế giờ cậu đi đâu đấy, làm vài ve đi
- Đợi tớ tí, tranh thủ mang đồ dùng cá nhân vào viện cho cái alo.
- Sao rồi, cái alo phát thanh được chưa?
- Lên tiếng được rồi nhưng tiếng hơi bị méo, hơi nhiều treble, thiếu bass, "Thợ" đang chỉnh lại.
- Sao cậu mạnh tay thế?
- Lúc đấy biết gì đâu, chỉ nhớ mang máng là đã bảo nhỏ volume xuống mà ứ nghe nên "táng" cho một phát.
Re: Giải trí cuối tuần đê - Người vợ tuyệt vời
Thảo nào em thấy bác Toàn cứ ngân nga câu đố :
Con gì ăn lắm nói nhiều
Mau già lâu chết mồm kêu tiền tiền
Con gì ăn lắm nói nhiều
Mau già lâu chết mồm kêu tiền tiền
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Giải trí cuối tuần đê - Người vợ tuyệt vời
Mới thủ thỉ với em một tí mà em đã nói toang lên diễn đàn này rồi, chắc lại muốn đóng vai cái alo. he..he..lê thị ninh đã viết:Thảo nào em thấy bác Toàn cứ ngân nga câu đố :
Con gì ăn lắm nói nhiều
Mau già lâu chết mồm kêu tiền tiền
Re: Giải trí cuối tuần đê - Người vợ tuyệt vời
Khổ thân em Ninh quá cơ! hơ hơjamestoan đã viết:
Mới thủ thỉ với em một tí mà em đã nói toang lên diễn đàn này rồi, chắc lại muốn đóng vai cái alo. he..he..
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Giải trí cuối tuần đê - Người vợ tuyệt vời
Em không sao đâu bác Phúc ơi, dù sao thì anh Toàn cũng sắp bị em làm thịt rồi. Từ nay đến 2/9 cho bác ấy nói những lời cuối cùng.hi...hi...
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Giải trí cuối tuần đê - Người vợ tuyệt vời
Mạnh miệng nhỉ, nghĩa là em đã sẵn sàng bị thịt. Cứ xuống đi, anh và em sẽ hẹn hò để "làm thịt" nhưng mà nói nhỏ thôi nhé, ai lại cứ nói lên diễn đàn thế này, nhỡ may cuonglt lại nhớ lại hồi tắm sông, Cường lại ghen lên và tăm te gọi điện đúng lúc cao hứng để "cắt tiết" thì hỏng hết việc.lê thị ninh đã viết:Em không sao đâu bác Phúc ơi, dù sao thì anh Toàn cũng sắp bị em làm thịt rồi. Từ nay đến 2/9 cho bác ấy nói những lời cuối cùng.hi...hi...
Re: Giải trí cuối tuần đê - Người vợ tuyệt vời
Ơ này sao qua nay gọi mà ông cứ tắt máy thế? Có việc gì à? Mà đi đâu về giữa trưa nắng thế này? Khiếp nại uống ở đâu hay sao mà như mặt trời 40o thế kia ?
Từ từ cho tôi thở đã nào ? lại bị phỏng vấn nữa à ? Để mở được mắt ra đã chứ.
Rồi ngồi đi, nước mát đây uống đi, sao lại là phỏng vấn ???
Ok. Khiếp mệt quá vừa chạy ra bưu điện làm lại cái sim điện thoại.
Sao thế ? mất máy à?
Không bị cháy sim.
Lại cháy sim à ??? mà sao máy ông hay bị cháy sim thế ? hình như tháng trước cũng vừa bị cháy ???
Uh lần này thì khác mấy lần trước, không bị bẻ đôi mà là cháy nát, bị cắt từng mảnh vụn như cám ấy
Từ từ cho tôi thở đã nào ? lại bị phỏng vấn nữa à ? Để mở được mắt ra đã chứ.
Rồi ngồi đi, nước mát đây uống đi, sao lại là phỏng vấn ???
Ok. Khiếp mệt quá vừa chạy ra bưu điện làm lại cái sim điện thoại.
Sao thế ? mất máy à?
Không bị cháy sim.
Lại cháy sim à ??? mà sao máy ông hay bị cháy sim thế ? hình như tháng trước cũng vừa bị cháy ???
Uh lần này thì khác mấy lần trước, không bị bẻ đôi mà là cháy nát, bị cắt từng mảnh vụn như cám ấy
nguyetminh- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 390
Mức độ đóng góp : 5741
Điểm được cảm ơn : 171
Ngày tham gia : 07/07/2010
Đến từ : Phú Khê
Similar topics
» Thật thà quá!
» Cuối tuần lại ... cười một tý
» Cuối tuần... cười một tý
» Ngày cuối tuần của nhà Thạch Cao
» Thư giãn cuối tuấn tý nào: Vì sao lại thế?
» Cuối tuần lại ... cười một tý
» Cuối tuần... cười một tý
» Ngày cuối tuần của nhà Thạch Cao
» Thư giãn cuối tuấn tý nào: Vì sao lại thế?
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Vui cười, giải trí
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|