Thống Kê
Hiện có 27 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 27 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Xe ôm thời bão giá
Trang 1 trong tổng số 1 trang
16062011
Xe ôm thời bão giá
Nhìn thấy bác xe ôm quen.
- Cho tôi lên chỗ làm bác
- Ok, lên xe đi.
Đến nơi,
- Cho tôi gửi bác tiền
- 30 ngàn
- Oái, mới tuần trước, cũng bác đi 15 ngàn mà!
- Lạm phát, tăng giá rồi, xăng tăng giá rồi!
- Bác cũng biết lạm phát à, chính những người như bác làm cho lạm phát tăng cao đấy?
- ???
- Tăng từ 15 ngàn lên 30 ngàn là tăng 100%, gấp đôi, cứ cái đà này thì sang năm đi xe ôm chắc phải trả khoảng vài trăm triệu!
Cũng đành rằng thời buổi lạm phát phi mã, kiếm tiền khó, tiêu tiền càng khó, kiếm tiền bằng nghề xe ôm cũng vất vả. Nhưng chính cái cách tư duy tiêu tiền và bán hàng của nhiều người trong số chúng ta đã làm cho lạm phát ngày càng tăng cao.
Lại nhớ có thằng bạn đã từng hỏi mình: "Sao tờ tiền của nước mày có nhiều số 0 thế?"
"À, bởi vì bọn tao có biết cái gì ngoài số 0 đâu!"...
- Cho tôi lên chỗ làm bác
- Ok, lên xe đi.
Đến nơi,
- Cho tôi gửi bác tiền
- 30 ngàn
- Oái, mới tuần trước, cũng bác đi 15 ngàn mà!
- Lạm phát, tăng giá rồi, xăng tăng giá rồi!
- Bác cũng biết lạm phát à, chính những người như bác làm cho lạm phát tăng cao đấy?
- ???
- Tăng từ 15 ngàn lên 30 ngàn là tăng 100%, gấp đôi, cứ cái đà này thì sang năm đi xe ôm chắc phải trả khoảng vài trăm triệu!
Cũng đành rằng thời buổi lạm phát phi mã, kiếm tiền khó, tiêu tiền càng khó, kiếm tiền bằng nghề xe ôm cũng vất vả. Nhưng chính cái cách tư duy tiêu tiền và bán hàng của nhiều người trong số chúng ta đã làm cho lạm phát ngày càng tăng cao.
Lại nhớ có thằng bạn đã từng hỏi mình: "Sao tờ tiền của nước mày có nhiều số 0 thế?"
"À, bởi vì bọn tao có biết cái gì ngoài số 0 đâu!"...
Xe ôm thời bão giá :: Comments
Nhìn bác thế nó đòi 30 ngàn là hiền đấy, nếu là em, em đòi 100 ngàn, không trả, đố bác đi, he..he..
Xe ôm trong này cũng thế bác ạ, một cuốc mà dưới 30 ngàn là họ ứ chạy đâu, thà họ ngồi một chỗ đợi cơ hội khác.
Xe ôm trong này cũng thế bác ạ, một cuốc mà dưới 30 ngàn là họ ứ chạy đâu, thà họ ngồi một chỗ đợi cơ hội khác.
Đại gia HHS bỏ xe Ford bốn bánh, vi hành bằng xe ôm để tìm hiểu đời sống anh em, ra ngay cảm xúc viết bài.
Ông ơi, 30K từ nhà ông còn rẻ đấy, 1 cuốc bây giờ là 50 - 70K rồi ... ha ha
Mà ông lo gì, "muỗi đốt lốp xe" của ông thôi mà, lạm phát, tiền cao, ông cũng kiếm cao lên mừ ...
Ông ơi, 30K từ nhà ông còn rẻ đấy, 1 cuốc bây giờ là 50 - 70K rồi ... ha ha
Mà ông lo gì, "muỗi đốt lốp xe" của ông thôi mà, lạm phát, tiền cao, ông cũng kiếm cao lên mừ ...
Vấn đề không phải là 30 ngàn hay 100 ngàn các ông ạ!
Mà vấn đề là các chi phí sinh hoạt tối thiểu như xe ôm, bia hơi, đánh giày... đều dựa vào cơn bão giá này mà tăng 200%, 300% trong khi CPI chính phủ công bố chỉ khoảng 15%.
Các bác cứ chậc lưỡi là tiếp tay cho lạm phát đấy!
Tôi thì tháng trước vẫn "đi xe hơi, uống bia ôm", bây giờ thì "đi xe ôm, uống bia hơi" rồi.
Trời ơi, CPI, mi đi đâu mà chạy nhanh rứa!
Mà vấn đề là các chi phí sinh hoạt tối thiểu như xe ôm, bia hơi, đánh giày... đều dựa vào cơn bão giá này mà tăng 200%, 300% trong khi CPI chính phủ công bố chỉ khoảng 15%.
Các bác cứ chậc lưỡi là tiếp tay cho lạm phát đấy!
Tôi thì tháng trước vẫn "đi xe hơi, uống bia ôm", bây giờ thì "đi xe ôm, uống bia hơi" rồi.
Trời ơi, CPI, mi đi đâu mà chạy nhanh rứa!
He..he.. đúng là lạm phát phi mã thật, đánh giầy chỗ em cũng lên 10 ngàn, đi rửa xe, hút bụi cũng lên 70 ngàn, trong khi năm ngoái chỉ là 50%. Bà cả nhà em đi chợ cũng kêu, dạo này đi hao quá, hồi đầu năm đi chợ chỉ khoảng 300 ngàn là mua chất đầy tủ lạnh, bây giờ gấp rưỡi rồi.
Em cũng vừa nhận hoá đơn vé máy bay đi Las Vegas, năm nay khứ hồi là 1450, trong khi năm 2009 là 850 còn đi xuyên nước Mỹ hồi đó chỉ 1420. Lên kinh quá trong khi kiếm tiền ngày càng khó, đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều.
Em cũng vừa nhận hoá đơn vé máy bay đi Las Vegas, năm nay khứ hồi là 1450, trong khi năm 2009 là 850 còn đi xuyên nước Mỹ hồi đó chỉ 1420. Lên kinh quá trong khi kiếm tiền ngày càng khó, đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều.
Đầu năm em nghe TV nói chính phủ sẽ kiềm chế lạm phát chỉ số tiêu dùng (CPI) không quá 10% nhưng đến nay 15% đấy là dự báo còn thực tế lạm phát trên 30% là cái chắc, không biết nay đến hết năm và sang năm là tăng bao nhiêu cái %%%%%%%%% nữa. Kiểu như bác Sờ nói "Tôi thì tháng trước vẫn "đi xe hơi, uống bia ôm", bây giờ thì "đi xe ôm, uống bia hơi" rồi." đúng là cuộc sống bị giảm sút (kém chất lượng) do lạm phát còn gì nữa.
Đó là chỉ tiêu của chính phủ nhưng sau đó thì mới thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế khách quan. Người ta nói, đá bóng mà điều chỉnh cột ngôn thì đá thế nào cũng trúng nhưng điều chỉnh lần này chưa chắc đã đạt. Có thể lại phải chỉnh tiếp thôi. Chúng ta hãy chờ xem.cuonglt_9598 đã viết:Đầu năm em nghe TV nói chính phủ sẽ kiềm chế lạm phát chỉ số tiêu dùng (CPI) không quá 10% nhưng đến nay 15% đấy là dự báo còn thực tế lạm phát trên 30% là cái chắc, không biết nay đến hết năm và sang năm là tăng bao nhiêu cái %%%%%%%%% nữa. Kiểu như bác Sờ nói "Tôi thì tháng trước vẫn "đi xe hơi, uống bia ôm", bây giờ thì "đi xe ôm, uống bia hơi" rồi." đúng là cuộc sống bị giảm sút (kém chất lượng) do lạm phát còn gì nữa.
Hôm qua mấy ông đọc bài này của HHS, chắc chắn có ông lẩm bẩm: Cave còn tăng giá gấp đôi nữa là xe ôm.
Chị Phúc ơi cái gì cũng tăng giá cả mà, còn con ve sống trong cái ca cũng tăng là chắc rồiHongPhuc12c đã viết:Hôm qua mấy ông đọc bài này của HHS, chắc chắn có ông lẩm bẩm: Cave còn tăng giá gấp đôi nữa là xe ôm.
Hà hà, langtusay thật là biết cách hài hước!
Mà bạn Hồng Phúc sao biết "giá cả thị trường" thế nhỉ!
Mình cũng chẳng biết cái ca đựng con ve nó có tăng giá không, nhưng theo lý thuyết, trong thời buổi lạm phát, các mặt hàng thiết yếu (needed normal consumption) như: rau cỏ, gạo, thịt cá, xăng dầu, xe ôm... sẽ tăng giá nhanh. Còn các mặt hàng xa xỉ phẩm (high-end consumption) như nhà đất, du lịch, hạ tầng, dịch vụ giải trí (bao gồm cả ca đựng ve)... đại bộ phận dân cư sẽ không sẵn sàng mở hầu bao, cầu giảm xuống và giá sẽ phải cạnh tranh, khuyến mại...
Đương nhiên, một bộ phận dân cư dường như không bị ảnh hưởng bởi lạm phát, người ta vẫn ùn ùn mua sắm hàng hiệu, khiếp thật.
Tình hình này mình thì chắc phải đi xe ôm dài dài rồi!
Mà bạn Hồng Phúc sao biết "giá cả thị trường" thế nhỉ!
Mình cũng chẳng biết cái ca đựng con ve nó có tăng giá không, nhưng theo lý thuyết, trong thời buổi lạm phát, các mặt hàng thiết yếu (needed normal consumption) như: rau cỏ, gạo, thịt cá, xăng dầu, xe ôm... sẽ tăng giá nhanh. Còn các mặt hàng xa xỉ phẩm (high-end consumption) như nhà đất, du lịch, hạ tầng, dịch vụ giải trí (bao gồm cả ca đựng ve)... đại bộ phận dân cư sẽ không sẵn sàng mở hầu bao, cầu giảm xuống và giá sẽ phải cạnh tranh, khuyến mại...
Đương nhiên, một bộ phận dân cư dường như không bị ảnh hưởng bởi lạm phát, người ta vẫn ùn ùn mua sắm hàng hiệu, khiếp thật.
Tình hình này mình thì chắc phải đi xe ôm dài dài rồi!
Đã nể tình bằng hữu giấu cho rồi con tinh tướng, thích chọc ngoáy, thế chả phải hôm qua ông sơ ý post bài này là cave thời bão giá, sau đó giật mình kịp thời xóa vội thay bằng xe ôm là gì, lúc đó tôi vừa kịp đọc rồi, định giấu cho ông nhưng tại ông đáng ghét, cho bà Hường về xử lý cho ông khiếp!hoanghungson đã viết:
Mà bạn Hồng Phúc sao biết "giá cả thị trường" thế nhỉ!
Mình cũng chẳng biết cái ca đựng con ve nó có tăng giá không
Oa cha, chọc ngoáy thì là nghề của mình rồi, nhưng mà cái vụ đăng bài như HP nói thì chỉ có HP biết, HHS còn không biết mà, sợ cóc gì... hê hê...HongPhuc12c đã viết:Đã nể tình bằng hữu giấu cho rồi con tinh tướng, thích chọc ngoáy, thế chả phải hôm qua ông sơ ý post bài này là cave thời bão giá, sau đó giật mình kịp thời xóa vội thay bằng xe ôm là gì, lúc đó tôi vừa kịp đọc rồi, định giấu cho ông nhưng tại ông đáng ghét, cho bà Hường về xử lý cho ông khiếp!
Ô hô, Luật Việt Nam thì cơ quan điều tra không có bằng chứng thì không được luận tội. Nhưng mà cứ ép cung và mời đương sự lên hỏi hoài thì cũng mệt đấy, bác HHS cứ đòi bằng chứng cho em.
Khà ..khà.. em vốn đam mê chuyện trinh thám.HongPhuc12c đã viết:Toàn có vẻ có nhiều kinh nghiệp trong vụ bị ép cung và chạy tội nhề!
Similar topics
» Thời gian ơi, thời gian ơi, xin dừng lại ...
» Vu vơ thế thôi
» Giả vờ thôi anh nhé!!!
» Một thời đã xa
» Thời gian nhàn rỗi ...
» Vu vơ thế thôi
» Giả vờ thôi anh nhé!!!
» Một thời đã xa
» Thời gian nhàn rỗi ...
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|