Thống Kê
Hiện có 10 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 10 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Ngày 18 tháng 5 đen đủi
Trang 1 trong tổng số 1 trang
19052011
Ngày 18 tháng 5 đen đủi
Vậy là anh phải phải xa em thật rồi, tôi thẫn thờ ngồi trong bóng đêm nghĩ về em yêu dấu, có lẽ tôi sẽ khó lòng tìm lại được bóng dáng của em.
Đêm nay lại một đêm thức trắng, nhớ em, xót thương em. Thấy mẹ tôi cũng rơm rớm nước mắt khi nghĩ về em. Mỗi buổi sáng thức dậy tôi không được nhìn ngắm em nữa, không được đi dạo ngắm cảnh phố phường cùng em và mãi không...
Các bạn có biết em nào không, là ngựa sắt lâu nay chinh chiến cùng tôi đó.
Xui cho tôi quá các ông ạ, mình bị spam quả "bức thư vô cùng linh nghiệm", cố lờ đi xem thế nào vậy mà hôm qua gặp xui thật.
Sáng đi tìm điện thoại không thấy đâu, mất. Chiều về loay hoay tìm giấy tờ cũng mất, đến tối tắm xong nhìn cái xe máy để ngay cửa nhà cũng mất luôn.
Đêm nay lại một đêm thức trắng, nhớ em, xót thương em. Thấy mẹ tôi cũng rơm rớm nước mắt khi nghĩ về em. Mỗi buổi sáng thức dậy tôi không được nhìn ngắm em nữa, không được đi dạo ngắm cảnh phố phường cùng em và mãi không...
Các bạn có biết em nào không, là ngựa sắt lâu nay chinh chiến cùng tôi đó.
Xui cho tôi quá các ông ạ, mình bị spam quả "bức thư vô cùng linh nghiệm", cố lờ đi xem thế nào vậy mà hôm qua gặp xui thật.
Sáng đi tìm điện thoại không thấy đâu, mất. Chiều về loay hoay tìm giấy tờ cũng mất, đến tối tắm xong nhìn cái xe máy để ngay cửa nhà cũng mất luôn.
- Attachments
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Ngày 18 tháng 5 đen đủi :: Comments
Trời đất, ông bạn Quý bị mất điện thoại và xe máy à?
Đen nhỉ? Biết làm thế nào được, thôi thì cũng tự nhủ "mất thì mua cái khác, mỗi tội tốn xiền thôi"!
Đen nhỉ? Biết làm thế nào được, thôi thì cũng tự nhủ "mất thì mua cái khác, mỗi tội tốn xiền thôi"!
Xin chia buồn với sự mất mát, chia ly của Quylx, nhưng tôi không tin lắm vào cái sự mất mát kia là do lá thư linh thiêng, chẳng qua là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà.
Anh thân yêu!
Em thực sự muốn nói lời từ biệt cùng anh, nhưng mọi cái đến bất ngờ quá, người đàn ông ấy đến và nhẹ nhàng mang em đi, rời xa vòng tay anh, nhanh đến nỗi em cũng không ngờ!
Em biết đêm nay anh sẽ cuống quýt tìm em, sẽ nuối tiếc, nhớ thương. Vậy sao khi có em anh không giữ gìn, không chiều chuộng, chăm sóc em? Rất nhiều lần anh đã bỏ bê em, mặc cho em bẩn thỉu, mặc cho em bê tha, đói khát anh vẫn cứ dày vò và cưỡi lên em phi nước đại, anh không biết rằng đã 99 ngày rồi anh chưa từng tắm cho em, em nhớ có lần anh vắt kiệt em đến giọt nước cuối cùng, khi em không còn đủ nhiên liệu để đốt cháy, anh kéo em nghiêng qua nghiêng lại, rồi anh lấy chân đạp em không thương tiếc, anh có biết em lúc đó cảm thấy chua xót biết nhường nào?
Mà thôi, dù sao chúng ta cũng không còn duyên nợ, vậy nên em sẽ không kể lể, oán trách, giận hờn anh nữa, chỉ cầu mong anh đối xử tốt hơn với người đàn bà đến với đời anh sau em. Và anh cũng đừng buồn nữa, giống như anh Camap đã nói, mất cái này sẽ được cái khác, rồi không lâu nữa anh sẽ rước về bên mình một em trẻ trung, xinh đẹp, hợp thời trang, em đã già nua, đã xuống cấp rồi, tiêc thương mà chi.
Lời cuối chỉ muốn nhắn nhủ với anh một câu rằng: Đừng chỉ khát khao điều chưa có và nuối tiêc điều đã mất, hãy trân trọng những gì mình đang có trong tay anh nhé.
Người đã cùng anh đi qua một chặng đường
SUZUKI yêu dấu của anh
Anh thân yêu!
Em thực sự muốn nói lời từ biệt cùng anh, nhưng mọi cái đến bất ngờ quá, người đàn ông ấy đến và nhẹ nhàng mang em đi, rời xa vòng tay anh, nhanh đến nỗi em cũng không ngờ!
Em biết đêm nay anh sẽ cuống quýt tìm em, sẽ nuối tiếc, nhớ thương. Vậy sao khi có em anh không giữ gìn, không chiều chuộng, chăm sóc em? Rất nhiều lần anh đã bỏ bê em, mặc cho em bẩn thỉu, mặc cho em bê tha, đói khát anh vẫn cứ dày vò và cưỡi lên em phi nước đại, anh không biết rằng đã 99 ngày rồi anh chưa từng tắm cho em, em nhớ có lần anh vắt kiệt em đến giọt nước cuối cùng, khi em không còn đủ nhiên liệu để đốt cháy, anh kéo em nghiêng qua nghiêng lại, rồi anh lấy chân đạp em không thương tiếc, anh có biết em lúc đó cảm thấy chua xót biết nhường nào?
Mà thôi, dù sao chúng ta cũng không còn duyên nợ, vậy nên em sẽ không kể lể, oán trách, giận hờn anh nữa, chỉ cầu mong anh đối xử tốt hơn với người đàn bà đến với đời anh sau em. Và anh cũng đừng buồn nữa, giống như anh Camap đã nói, mất cái này sẽ được cái khác, rồi không lâu nữa anh sẽ rước về bên mình một em trẻ trung, xinh đẹp, hợp thời trang, em đã già nua, đã xuống cấp rồi, tiêc thương mà chi.
Lời cuối chỉ muốn nhắn nhủ với anh một câu rằng: Đừng chỉ khát khao điều chưa có và nuối tiêc điều đã mất, hãy trân trọng những gì mình đang có trong tay anh nhé.
Người đã cùng anh đi qua một chặng đường
SUZUKI yêu dấu của anh
Sao bác Quylx lại đen đủi thế, nhưng mất cái này ta được cái khác bác ah.
Bác QuyLX đen thật nhẩy..Con ngựa sắt với bao năm gắn bó sẻ chia ngọt bùi, cay đắng nay đã rời xa...và chắc gì khi anh mua con ngựa mới đã tròn vị như anh mong muốn...Chân thành chia sẻ cùng anh.. Ngày mai trời lại sáng...
Mong bạn sớm nhận lại được "em yêu" của mình qua sự hỗ trợ của anh em Công an.
Nhân dịp mất em 2 bánh, bác Quylx cũng nên nghĩ đến một em 4 bánh đi là vừa. Ấy là "trong cái họa, có cái phúc". Mong bác sớm có phương tiện trở lại!
Cảm ơn cả nhà, mình cũng hết buồn luôn rồi, nhưng em mới thì chưa có kế hoạch, để khi nào có em mới thì loa loa cho cả nhà biết để đi ăn khao nhé.
Similar topics
» Ngày 03 tháng Bảy
» Hai tháng bảy ngày (+1)
» Những vần thơ dìu em qua tháng ngày đau khổ
» 23 Tháng Chạp
» Tháng 6 mùa thi, mùa chia ly
» Hai tháng bảy ngày (+1)
» Những vần thơ dìu em qua tháng ngày đau khổ
» 23 Tháng Chạp
» Tháng 6 mùa thi, mùa chia ly
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|