Thống Kê
Hiện có 15 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 15 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Truyện ngắn ngắn: Nhật ký cho anh
4 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Truyện ngắn ngắn: Nhật ký cho anh
NHẬT KÝ CHO ANH
LÊ PHÚC (Luật K19B-ĐH Huế).
( Viết tặng 2207)
( Viết tặng 2207)
Nhận được thư anh-chiều giảng đường em cũng không biết vui hay buồn nữa. Anh thì vẫn vậy! Nhẹ nhàng, tình cảm nhưng em đâu cần những cái đó. Cái em cần là nỗi chia sẽ, sự gần gủi cảm thông và..
Xa vắng và đơn lẽ, em luôn thấy mình cô độc. Những người qua đường, vài cái nhìn, một nụ cười, một cái nắm tay, vài món quà nhân ngày nọ ngày kia... những chuyện tầm phơ, tầm phào, không thể nào lấp đầy khoảng trống trong em.
Anh trai? Anh kết nghĩa? Anh họ? Anh là gì nữa đây khi trong mắt anh, em luôn là đứa trẻ ngốc nghếch và tội nghiệp. Anh luôn ngợi ca sự dịu dàng của đứa bạn gái em. Anh có biết điều đó đã làm em bực bội và khó chịu đến dưòng nào không? Nhưng em có gào thét rêu rao đến 1001 lần cũng chẳng kiếm đâu ra một chút dịu dàng quý giá đó. Nên lại đành lòng nghe anh than thở “Em gái anh quậy phá và ngang tàng quá”.
Anh ạ! Giá như! Giá như! Anh đừng quá ngưòi lớn và em cũng đừng quá trẻ thơ. Giá như anh và em đừng có chung ti tẹo dòng huyết thống xa lắc…Giá như trăm ngàn lần giá như….Giá như anh có thể nói với em một điều gì đó…
Đêm Noel lặng im thánh đường. Anh nhìn em ánh mắt bao dung. Gõ nhẹ đầu em anh khẽ hát: “Này nhóc, ngày em buồn thần thánh cũng thôi linh”. Anh đâu biết rằng em đang bối rối, đang sám hối.
( Đêm mơ anh xuất hiện-một bông hồng trên tay, nụ cười hút hồn, đôi mắt hút hồn và.. một cái hôn chạm khẽ) Em thật sự điên loạn mất rồi chăng? Ôi, “Lạy chúa! Con là người có tội”.
Nhật ký cho anh có thể rồi em sẽ đốt, sẽ xé, sẽ thả trôi theo cơn gió chiều nay. Nhưng những lá thư anh thì không, em xếp tận cùng trong ngăn cặp như cất giữ một nỗi niềm trong em, một nỗi niềm đáng ra không thể có.
Hà Nội vào thu, mùa hoa sữa dại khờ và Hồ Tây trở gió. Có gửi gì cho em một chút hương, một chút gió, một chút nhớ thưong vào Huế. Còn em, ném thở dài về phía xa xôi. Lòng vòng qua bao phố, lơ ngơ chiều nay. Em chờ!
Đăng trên Tài Hoa Trẻ số 26/1997.
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Truyện ngắn ngắn: Nhật ký cho anh
Đúng là rất lãng mạn, xứng đáng đăng trên Tài Hoa Trẻ. Đến 2207 đăng lại trên Tài Hoa Già nhé!
Re: Truyện ngắn ngắn: Nhật ký cho anh
Ví dụ em chẳng yêu anh
Thì anh đâu đến nỗi thành... nhà thơ!
Ví dụ ta cứ tỉnh bơ,
Thì đâu đến nỗi để giờ vấn vương.
Ví dụ không có nhớ thương
Thì chia hai đứa hai đường như chơi.
Ví dụ cứ đùa khơi khơi
Thì đâu để phải một đời trông mong.
Và, xin ví dụ cuối cùng
Ước gì em chẳng lấy chồng... yêu anh!
Nghịch ngợm vài vần cho vui, nhân dịp đọc lại những dòng này của diễn đàn, hì.
Thì anh đâu đến nỗi thành... nhà thơ!
Ví dụ ta cứ tỉnh bơ,
Thì đâu đến nỗi để giờ vấn vương.
Ví dụ không có nhớ thương
Thì chia hai đứa hai đường như chơi.
Ví dụ cứ đùa khơi khơi
Thì đâu để phải một đời trông mong.
Và, xin ví dụ cuối cùng
Ước gì em chẳng lấy chồng... yêu anh!
Nghịch ngợm vài vần cho vui, nhân dịp đọc lại những dòng này của diễn đàn, hì.
hoatrangnguyen- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05
Re: Truyện ngắn ngắn: Nhật ký cho anh
Huế thương!...
Giọng em vang tự trời quê Huế
Nhẹ thoảng, xanh veo, mà xốn xang
Nồng cháy như mồi thông núi Ngự
Giọng em nửa thực, nửa mơ màng.
Chỉ một lần nghe đủ nhớ đời
Huống chi anh được đón bao lời
Bâng khuâng em nói - trong chiều tối,
Ngơ ngẩn lòng ta Huế, Huế ơi!
Nữa đêm!
Nửa đêm thao thức với sao
Cửa phòng không khép gió lùa lay lay
Thì thầm gió thổi bên tai
Đên nay không ngủ nhớ ai thức hoài
Gió ơi xin gió đừng cười
Đêm nay tôi thức nhớ người phương xa!
Giọng em vang tự trời quê Huế
Nhẹ thoảng, xanh veo, mà xốn xang
Nồng cháy như mồi thông núi Ngự
Giọng em nửa thực, nửa mơ màng.
Chỉ một lần nghe đủ nhớ đời
Huống chi anh được đón bao lời
Bâng khuâng em nói - trong chiều tối,
Ngơ ngẩn lòng ta Huế, Huế ơi!
Nữa đêm!
Nửa đêm thao thức với sao
Cửa phòng không khép gió lùa lay lay
Thì thầm gió thổi bên tai
Đên nay không ngủ nhớ ai thức hoài
Gió ơi xin gió đừng cười
Đêm nay tôi thức nhớ người phương xa!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Re: Truyện ngắn ngắn: Nhật ký cho anh
Nàng thơ của ông là ai thế? không nói rõ, tôi lại hay tưởng bở, tưởng ông viết cho tôi, xúc động và ngạc nhiên nữa. Tú 9A không ngờ còn có tài thơ thẩn, xuất khẩu thành thơ, cảm phục, cảm phục.Nhân danh các em ở Huế, các em nói giọng Huế (tôi vẫn nói tiếng rau má, hic) cảm ơn anh Tú.
Em ở nơi này chốn thành kinh
Chưa biết tên anh, chữa biết hình
Sao vẫn nhớ thương về nơi ấy
Người trai đất trạng, đất quê mình
Em ở nơi này chốn thành kinh
Chưa biết tên anh, chữa biết hình
Sao vẫn nhớ thương về nơi ấy
Người trai đất trạng, đất quê mình
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Truyện ngắn ngắn: Nhật ký cho anh
Tulengoc viết như vậy thì người đọc phải tự hiểu chứ! ai lại phải kêu đích danh thì nó mất hay à!... mà không phải mình tulengoc biết yêu Huế đâu, mà còn rất, rất nhiều người yêu đó!
tulengoc- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1234
Mức độ đóng góp : 14468
Điểm được cảm ơn : 992
Ngày tham gia : 06/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Hà Lội
Similar topics
» Truyện ngắn ngắn: Thằng nhóc (Sơn Ca-10C, PTTH HH2)
» Truyện rất ngắn 1
» Truyện rất ngắn 2
» Truyện ngắn
» Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A]
» Truyện rất ngắn 1
» Truyện rất ngắn 2
» Truyện ngắn
» Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A]
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|